Articles Lifestyle Mr Old Man Lướt Facebook gặp… Thủ tướng Singapore: Câu chuyện cũng thú vị By Mr Old Man Posted on 10 seconds ago 11 min read 0 0 0 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Cách đây không lâu, trong một lần ngồi cà phê lướt Facebook theo thói quen thường lệ, Mr. Old Man vô tình ghé vào trang của Lawrence Wong. Tên đầy đủ của ông là Lawrence Wong Shyun Tsai — phiên Hán–Việt nghe là Hoàng Tuấn Tài. Nghe tên thôi đã thấy tài cán — và quyền lực. Ông sinh năm 1972, kế nhiệm Thủ tướng Lý Hiển Long từ năm 2024, đồng thời kiêm luôn Bộ trưởng Tài chính. Nói nôm na: vừa làm “thuyền trưởng”, vừa giữ luôn chìa khóa kho tiền. Điều khiến Mr. Old Man tò mò không phải là chức vụ — mà là… Facebook. Trang của ông có hơn 400 nghìn người theo dõi, hơn 5.000 bài đăng. Tính sơ sơ, gần như ngày nào cũng có “tút”. Mà không phải kiểu “check-in cà phê sáng” đâu nhé — toàn là lịch làm việc, gặp gỡ, hội đàm, phát biểu… nói chung là “full HD cuộc sống công vụ”. Có cảm giác như: Người dân Singapore chỉ cần follow là biết hôm nay Thủ tướng đang làm gì Còn thiên hạ thì có thêm một cửa sổ nhìn vào cách một quốc gia vận hành Ví dụ rất gần: Mới đây khoảng nửa ngày, ông đăng ảnh selfie khá tươi với Thủ tướng New Zealand – Christopher Luxon trước khi bước vào các cuộc thảo luận chính thức. Nhìn ảnh thấy… cũng đời thường như ai Hôm trước nữa, ông nói về mô hình “ba bên” giữa Chính phủ – Doanh nghiệp – Công đoàn, trong bối cảnh chiến sự Trung Đông ảnh hưởng đến Singapore. Ngày Sách Thế giới thì có clip khuyến khích đọc sách — rất đúng bài của một quốc gia coi tri thức là tài nguyên. Rồi điện đàm với Anwar Ibrahim – người đồng cấp Malaysia – để trao đổi tình hình khu vực. Và ngày 16/4, ông gọi điện chúc mừng Tân Thủ tướng Việt Nam – Lê Minh Hưng, kèm một đoạn thông điệp rất “chuẩn mực ngoại giao nhưng vẫn dễ đọc”. Và có một khoảnh khắc khá đặc biệt: Lawrence Wong đã xúc động, phải dừng lại vài lần khi phát biểu nhân Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Ông đọc lại một bức thư của một người Singapore trên chuyến bay hồi hương từ Trung Đông — nghe xong thấy chính trị đôi khi cũng rất… con người. Lawrence Wong đã xúc động, phải dừng lại vài lần khi đọc lại một bức thư của một người Singapore trên chuyến bay hồi hương từ Trung Đông Thú thật, từ ngày nghỉ hưu, Mr. Old Man cũng “giảm tải” thời sự. Ai lên ai xuống… thôi thì để báo chí lo. Nhưng lướt trang của ông Wong thì lại thấy hay: • Vừa cập nhật được chút chuyện thế giới • Vừa nghe tiếng Anh chuẩn chỉnh để… chống “xụt bệ ngoại ngữ” Thực ra, lãnh đạo thế giới dùng Facebook không phải chuyện hiếm. Trong ASEAN cũng có nhiều người làm vậy. Nhưng Lawrence Wong có một lợi thế rõ ràng: dùng tiếng Anh — nên câu chuyện không chỉ dành cho người Singapore, mà mở ra cho cả thế giới. Còn ở Việt Nam? Theo số liệu năm 2024, có hơn 86 triệu người dùng Facebook — một con số không nhỏ. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Việt Nam hầu như không trực tiếp sử dụng mạng xã hội như một kênh truyền thông cá nhân, mà thường để các cơ quan chức năng đảm nhiệm — theo cách bài bản, truyền thống hơn. Cách các nhà lãnh đạo tiếp cận mạng xã hội mỗi nơi mỗi khác. Không có đúng sai, chỉ là lựa chọn phù hợp với hoàn cảnh và cách vận hành của từng quốc gia. Mr. Old Man nhìn chuyện này theo kiểu… ngồi quán cà phê: Không phải để so sánh, cũng chẳng để phê phán. Chỉ đơn giản là: “À, hóa ra có những cách rất khác nhau để một người đứng đầu kết nối với công chúng.” Và đôi khi, chỉ cần một tấm ảnh selfie trước giờ họp… cũng đủ làm cho chính trị bớt xa cách hơn một chút ________ Mr. Old Man