Articles Lifestyle Mr Old Man CẢI LÃO HOÀN ĐỒNG By Mr Old Man Posted on 7 minutes ago 2 min read 0 0 1 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Hai ông già ngồi nói chuyện với nhau. Ông 83 tuổi than: “ Tui đau nhức hết mình mẩy. Ông thì sao?” Ông kia 85 tuổi trả lời: “ Tui lớn hơn ông 2 tuổi, nhưng tôi thấy mình như đứa trẻ mới sinh!” “Rứa à? Làm thế nào mà ông được thế?” “Tui chẳng có tóc, chẳng có răng. Tôi không thể đi… Tôi mới tè ướt quần rồi nè.” Photo: Muppet Wiki Mr. Old Man đọc câu chuyện hài này trên Facebook. Chủ thớt còn lồng thêm tiếng cười cho câu chuyện thêm vui. Đọc thì buồn cười thật. Nhưng nghĩ kỹ một chút, với nhiều người lớn tuổi, đây lại là một câu chuyện cười ra nước mắt. Chẳng ai muốn khi về già lại được “cải lão hoàn đồng” theo kiểu này. Tuổi già, nếu có thể, xin chỉ trẻ lại ở tâm hồn thôi… Chứ tóc, răng, chân cẳng và… chuyện tè ướt quần thì xin đừng trẻ lại quá! __ Mr. Old Man