Articles Discovery on the cycling road Lifestyle Mr Old Man Trả lại sông Hàn: không chỉ là chuyện bờ kè By Mr Old Man Posted on 18 minutes ago 5 min read 0 0 1 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Đọc bài trên VnExpress về chuyện “trả lại không gian cho sông Hàn”, Mr. Old Man thấy có những ý tưởng nghe thì rất hay — nhưng nghĩ kỹ lại, hơi xa thực tế. Một đô thị như Đà Nẵng, hạ tầng ven sông đã hình thành ổn định, giờ mà nói chuyện tháo bờ kè để đưa sông về trạng thái “tự nhiên” thì e là… nói cho vui trong hội thảo thì được, chứ triển khai thì không dễ. Nhưng nếu đã nói đến “trả lại không gian cho sông”, thì có lẽ nên nhìn thẳng vào chuyện đang thấy trước mắt. Thực tế là nhiều đoạn bờ Đông sông Hàn hiện nay gần như đã được “định hình” bởi các công trình tư nhân, khiến không gian tiếp cận của cộng đồng bị thu hẹp đáng kể. Người dân muốn ra sát bờ sông để đi bộ, ngồi chơi hay đơn giản là ngắm nước chảy… cũng không phải chỗ nào muốn là có. Một góc nhìn từ bờ Tây sông Hàn, chiều cuối tuần Nếu thành phố có những bước đi đủ quyết đoán — chẳng hạn từng bước rà soát, điều chỉnh hoặc chuyển đổi những khu vực chưa hợp lý — để mở lại không gian công cộng ven sông, thì đó mới là việc “khó nhưng đáng làm”, và cũng là điều hợp với mong muốn của nhiều người dân. Làm được chuyện này, không chỉ là chỉnh sửa quy hoạch, mà còn là chỉnh sửa niềm tin. Mà niềm tin thì, một khi đã lấy lại được, giá trị của nó không nhỏ chút nào. Trả lại sông Hàn không chỉ là chuyện bờ kè. Có lẽ, đừng vội đưa sông về “tự nhiên”… khi không gian công cộng ven sông vẫn còn là điều nhiều người mong mỏi. __ Mr. Old Man P/s: Ai muốn đọc bài gốc trên VnExpress thì nhấp ở đây nè: https://vnexpress.net/da-nang-can-bo-ke-cung-tra-lai-khong-gian-cho-song-han-5065368.html