Home Mr Old Man Articles Quay clip rồi “bóc mẻ” khách hàng trên mạng – đúng hay sai?

Quay clip rồi “bóc mẻ” khách hàng trên mạng – đúng hay sai?

7 min read
0
0
57

Mấy ngày nay mạng xã hội xôn xao chuyện một anh tài xế Grab quay lại cảnh khách đi xe có lời lẽ không hay, rồi đăng lên mạng để “bóc mẻ”.

Cộng đồng mạng thì… như thường lệ:
người bênh tài xế, người “ném đá” anh khách — vốn là một nhạc sĩ cũng có chút tiếng tăm.

Nói cho công bằng:
anh nhạc sĩ say xỉn, nói năng không chuẩn mực là đáng trách.

Nhưng chuyện quay clip khách hàng rồi đưa lên mạng thì… lại là một câu chuyện khác.

Không chỉ là chuyện ứng xử, mà còn là chuyện pháp lý

Dưới góc độ dịch vụ, làm vậy là không ổn.
Dưới góc độ pháp lý, có khi là sai rõ ràng — vì liên quan đến quyền riêng tư, danh dự và nhân phẩm của khách hàng.

 Nhớ lại chuyện… 30 năm trước

Gần 30 năm trước, Mr. Old Man đi học một khóa về nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, rồi về “truyền đạo” lại cho anh em.

Thời đó, nhiều cán bộ ngân hàng vẫn còn tư duy “xin – cho”,
phục vụ khách hàng mà nói theo bây giờ là… hơi chảnh

Mấy khái niệm như:

  • Khách hàng luôn luôn đúng
  • Khách hàng là người trả lương cho chúng ta
  • Không bao giờ tranh cãi với khách hàng

…nghe rất “khó nuốt”.

Có người còn cãi:

“Khách hàng sai rõ ràng, sao không nói cho họ biết?”

Mr. Old Man trả lời rất gọn:

“Nói vậy thì… không có lần sau đâu.
Khách bị bẻ mặt rồi thì họ đi chỗ khác cho nhanh.”

Thời nay thì… khỏi cần tranh luận

Bây giờ mà nhân viên ngân hàng:

  • tranh cãi với khách
  • rồi còn trích xuất clip, đăng lên mạng

thì chắc không phải “kiểm điểm rút kinh nghiệm” đâu…
mà là xếp đồ về quê sớm

Chưa kể ngân hàng còn phải chạy đôn chạy đáo xử lý khủng hoảng truyền thông.

Quay lại câu chuyện Grab

Nghe nói khách đã kiện hãng,
và Grab cũng nhanh chóng cho anh tài xế nghỉ việc.

Xét về xử lý truyền thông, đó là phản ứng nhanh và cần thiết.

Nói cho cùng:
khách hàng có thể sai, thậm chí rất sai.

Nhưng cách xử lý cái sai đó
mới là thứ quyết định bạn đúng hay sai.

____

P/s: Bài này đăng lên, dân làm dịch vụ chắc gật gù lia lịa.
Còn người ngoài ngành thì… có khi vẫn thấy ấm ức thay cho anh tài xế cho mà coi

______

Mr. Old Man

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Articles

Check Also

ICC, xung đột Trung Đông… và câu chuyện “luật vẫn là luật”

Mấy ngày gần đây, anh em trong nghề trade finance chắc cũng đã đọc qua tài liệu mới của IC…