Hải Vân gió núi mây trời
Chiều qua đèo vắng đã đời phiêu du
Đèo Hải Vân là dãy núi cắt ngang dãy Bạch Mã tạo thành ranh giới tự nhiên giữa tỉnh Thừa Thiên-Huế và thành phố Đà Nẵng có độ cao 500 m so với mực nước biển và dài hơn 20 km. Trên đỉnh đèo có một cửa ải được xây vào thời Nguyễn (năm Minh Mạng thứ 7, 1826), cửa phía bắc trông về Thừa Thiên-Huế đề ba chữ Hải Vân Quan, cửa phía nam trông về Đà Nẵng đề Thiên hạ đệ nhất hùng quan.
Cùng với yếu tố lịch sử, đèo Hải Vân được xem là danh thắng hùng vĩ và tráng lệ bậc nhất Việt Nam, hiện là điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua của các tour du lịch miền Trung.








Nếu một ngày đẹp trời nào đó bạn có dịp du lịch đến thành phố Đà Nẵng, thay vì đi ô tô như hầu hết các tour du lịch đang thực hiện, bạn có thể thuê một chiếc xe máy hoặc một chiếc xe đạp leo núi (nếu bạn là đạp thủ lão luyện) để tự mình khám phá và cảm nhận cung đường đèo Hải Vân theo cách riêng của mình. Nhớ đừng quên mang theo máy ảnh, điện thoại hoặc camera hành trình để ghi lại những khoảnh khắc nhớ đời trên cung đèo huyền thoại này.




Cảm giác phiêu du choáng ngợp sẽ bao trùm lên bạn khi bạn tự mình lái xe máy hay đạp xe đạp vượt qua hết con dốc này đến con dốc khác với một bên là núi non kỳ vĩ và một bên là biển xanh thăm thẳm, uốn lượn như dải lụa mây vắt ngang lưng chừng trời. Vào buổi sáng sớm hay chiều muộn se lạnh, bạn có thể hòa lẫn mình trong sương mây quấn quýt trôi lững lờ qua đỉnh đèo. Vào lúc này đây, bạn sẽ thấy mình như đang đi trong mây huyền ảo của chốn bồng lai và sẽ không tiếc một lần phiêu du cùng mây trời Hải Vân.





Nếu như cung đường Nam Hải Vân có nhiều điểm níu chân bạn dừng lại để ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Đà Nẵng từ trên cao với bán đảo Sơn Trà mây phủ trắng đỉnh núi, cảng Tiên Sa lấp lánh tàu thuyền, cầu Thuận Phước như chiếc chiếc cầu vồng bắc qua sông Hàn và xa hơn nữa là Cù Lao Chàm thì cung Bắc Hải Vân cũng có những điểm khiến bạn phải dừng chân để thưởng ngoạn, nếu may mắn bạn có thể bắt gặp cả một đàn voọc chà vá chân nâu xuất hiện kiêu hãnh ven rừng như để khoe vẻ đẹp quý tộc của chúng.




Đến cuối chân đèo bạn sẽ nhìn thấy một làng chài với những chiếc thuyền con nhiều màu sắc đậu san sát bên nhau im lìm như chờ ngư phủ đến “đánh thức” để ra khơi, đó là Lăng Cô. Bạn có thể ghé chợ Lăng Cô hay một nhà hàng hải sản gần đó lót dạ một tô bún bò Huế, tô bánh canh cá lóc hay tô cháo hải sản nổi tiếng vừa ngon vừa rẻ rồi rong ruỗi một vòng đầm Lập An tỉnh lặng và đẹp đến ngỡ ngàng. Khi thủy triều xuống, bạn có thể nhìn thấy cảnh những người dân địa phương lội xuống đầm đào những đụn cát tìm bắt hải sâm.




Để có thêm trải nghiệm, bạn có thể tăng-bo qua đường hầm Hải Vân trở về Đà Nẵng bằng cách gửi xe tại Trạm dịch vụ trung chuyển mô-tô, xe máy, xe đạp. Nhưng nếu bạn vẫn còn mê mẫn cung đường đèo và vẫn còn đủ khỏe, hãy cứ lái xe máy hoặc đạp xe đạp ngược đèo để một lần nữa tận hưởng cảm giác phiêu du cùng mây trời Hải Vân, nơi được mệnh danh là Thiên hạ đệ nhất hùng quan./.

KỶ LỤC ĐẠP XE CHỤP ẢNH VIẾT BÀI KHÓ PHÁ - Mr. Old Man
September 27, 2022 at 7:00 am
[…] https://mroldman.net/phieu-du-cung-voi-may-troi-ha%cc…/ […]