No Sunday

3 min read
0
0
66

Thấy Thái Phiên – nhiếp ảnh gia nổi tiếng cả đời sung sướng vì chỉ chụp ảnh nude đăng tấm ảnh chế bị mấy em rượt đuổi chạy bán sống bán chết, Mr. Old Man thả một bình lựn dzui: 

Một chàng trai khỏe mạnh cùng sáu cô gái xinh tươi đi trên một chuyến du thuyền. Chẳng may tàu bị đắm, cả nhóm dạt vào một hoang đảo.

Chàng trai bắt đầu “làm việc” theo lịch:

Monday → Saturday: mỗi ngày một cô.
Sunday: nghỉ xả hơi, lấy sức cho tuần kế tiếp.

Cứ thế hai tháng trôi qua, chàng trai bắt đầu kiệt sức, chỉ mong có thêm một chàng trai nào đó xuất hiện để… chia lửa.

Một ngày nọ, chàng thấy có người trôi dạt ngoài biển, vừa bơi vừa kêu cứu.

Chàng mừng rỡ, vội lao xuống biển cứu người.

Đưa được người vào bờ, chàng liếc nhìn rồi ôm mặt khóc rống lên:

“Oh, my God! NO SUNDAY!!!”

Tái bút:
Anh chàng trong hình vừa nhận giải Xuất sắc cho hai cuốn sách ảnh nude: Nắng sau rèm và Miền cổ tích.

Mr. Old Man tò mò mua cả hai cuốn.

Sách đẹp thì đẹp thiệt…
nhưng nghe ảnh than là bán chưa hết.

—- Mr. Old Man

Photo: Do Duy Ngoc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Articles

Check Also

NGHỈ HƯU RỒI THÌ NGÀY NÀO CŨNG LÀ THỨ BẢY!

Thời còn đi làm, cứ mong cho mau đến thứ Bảy để được đạp xe cả ngày cho đã cái chân, lâng …