Articles Discovery on the cycling road Lifestyle Mr Old Man MỘT NGÀY HƯU CỦA MR. OLD MAN CÓ BẬN RỘN KHÔNG? By Mr Old Man Posted on 10 seconds ago 5 min read 0 0 0 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Có người hỏi: – Hưu rồi, một ngày ông làm chi cho hết thời gian? Ừ hè, để Mr. Old Man kể một ngày bình thường của mình thử coi có bận thiệt không! 6:00 – Ra biển, bơi vài trăm mét. Già rồi, phải vận động chút đỉnh cho nó có vẻ còn trẻ. 7:30 – Đạp xe quanh phố một vòng, chừng 15 km. 8:00 – Ghé quán cà phê, mở iPhone, cho lên sóng 1–2 bài đã chuẩn bị từ hôm trước. Cà phê thì uống, Facebook thì lên bài. Hai việc cùng lúc, năng suất ghê chưa! 8:30 – Lướt net, nháp một bài tào lao bí đao cho ngày mai. Việc này nghe thì vô bổ, không kiếm được tiền nhưng cũng… mất thời gian dữ lắm! 9:30 – Về nhà, mở TV xem tin tức thế giới, rồi lướt qua vài kênh đã đăng ký để giải trí. Xem tới khi nào thấy… đủ chán thì tắt. 11:45 – Ăn trưa. 12:00 – Vô phòng, mở máy tính, định bụng chỉ check mail thôi. Rồi thấy một hai câu hỏi nghiệp vụ. Trả lời. Rồi tiện tay biên tập thành Q&A để sáng mai chia sẻ lên web, Facebook rồi LinkedIn… Thế là từ “check mail” biến thành… làm việc. 15:30 – Ra vườn quét sân, tỉa tót cây cối, tưới cây… Việc này không được trả lương, nhưng vận động một chút cũng tốt! 18:30 – Ăn cơm tối. 19:00 – Lại xem TV. 20:00 – Edit bài tào lao bí đao đã viết hồi sáng, đăng lên website trước, rồi lên Facebook hẹn giờ cho 8:00 sáng mai. Xong! Nhìn lại một ngày, Mr. Old Man tự hỏi: Một ngày như ri có được xem là bận rộn không hè? Riêng Mr. Old Man thì thấy mình… rảnh quá trời rảnh! Vậy mà thỉnh thoảng nhắn tin rủ mấy ông bạn già đi cà phê, ông nào cũng lần lữa: – Bữa nay bận rồi, Mr. Old Man ơi! Hẹn bữa khác nghe! Ủa? Hưu rồi mà bận chi dữ rứa? Hay là… mỗi người có một kiểu “hưu” khác nhau (!?) Nói phét một chút cho hết giờ. — Mr. Old Man