Articles Lifestyle Mr Old Man Thà tử tế nhầm By Mr Old Man Posted on 3 weeks ago 5 min read 0 0 35 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Sáng ra, ngồi nhà cà phê, lướt Facebook, Mr. Old Man gặp một cái tút tiếng Anh thiệt hay. Nguyên văn như thế này: “Do not regret being a good person to the wrong people. Your kindness was real even if their intentions were not. Never feel ashamed for having a soft heart in a world full of selfishness. The world need more genuine souls, not fewer. Their actions define them, not you.” Mr. Old Man tạm dịch: “Đừng hối tiếc vì đã đối xử tốt sai người. Lòng tốt của bạn là thật, ngay cả khi ý định của họ không phải thế. Đừng bao giờ cảm thấy hổ thẹn vì có một trái tim mềm yếu trong một thế giới đầy ích kỷ. Thế giới cần nhiều hơn những tấm lòng chân thật, chứ không phải ít hơn. Hành động của họ nói lên họ là người thế nào, không phải bạn.” Đọc xong, Mr. Old Man chợt nhớ một chuyện đã xảy ra gần 20 năm trước. Hồi đó, Mr. Old Man từng vội vàng từ chối một người xin giúp đỡ. Đến giờ, thỉnh thoảng nhớ lại, trong lòng vẫn thấy khó chịu. Hôm ấy khoảng 9 giờ tối, một anh thanh niên bấm chuông xin cơm. Anh nói đang đói quá mà không có tiền. Mr. Old Man trả lời: “Không còn cơm.” Rồi đóng cổng. Vào đến nhà, Mr. Old Man bỗng thấy áy náy nên cầm ít tiền trở ra, nhưng anh ta đã đi mất rồi. Chuyện xảy ra gần 20 năm rồi, vậy mà thỉnh thoảng nó vẫn trở lại trong đầu, khiến Mr. Old Man ân hận mãi. Chuyện xảy ra gần 20 năm trước, vậy mà thỉnh thoảng nó vẫn trở lại trong đầu, khiến Mr. Old Man ân hận mãi. Có lẽ cũng vì chuyện đó mà về sau, mỗi khi gặp người xin tiền vì lỡ đường, Mr. Old Man thường giúp một chút, dù đôi khi câu chuyện nghe cũng chẳng mấy thuyết phục. Không bao nhiêu đâu. Nhưng giúp được thì trong lòng thấy nhẹ hơn. Ít ra sau đó không phải cứ nghĩ: “Biết đâu người ta thật sự đang cần mà mình lại từ chối.” —- Mr. Old Man