Home Mr Old Man Articles Nghỉ hưu rồi có nên tiếp tục làm việc không?

Nghỉ hưu rồi có nên tiếp tục làm việc không?

11 min read
0
0
19

Một trong những câu hỏi Mr. Old Man thường xuyên nhận được từ bạn bè, đồng nghiệp cũ — nhất là mấy ông chưa tới tuổi về hưu — là:

“Anh nghỉ hưu rồi, có làm gì thêm cho đỡ buồn không?”

Thật ra, nghỉ hưu xong có kiếm việc làm thêm hay không còn tùy vô hoàn cảnh mỗi người: sức khỏe, tài chính ra sao, mục đích sống thế nào, còn “máu nghề” hay không.

Người muốn nghỉ thì mừng, người không muốn nghỉ thì… stress

Có người trông chờ từng ngày đến lúc được rảnh tay, được ngủ dậy không cần báo thức, được ngồi quán cà phê ngắm phố mà không phải mở laptop họp Zoom. Nhưng cũng có người sợ nghỉ hưu, vì… không biết lấy gì tiêu, hay sợ mình trở nên “thất nghiệp hợp pháp”, lạc lõng giữa xã hội đang vận hành 100km/h.

Có người nghỉ hưu rồi buộc phải kiếm việc để trang trải cuộc sống. Nhưng cũng có người, dù không thiếu tiền, vẫn tiếp tục làm thêm vì đam mê công việc, không chịu được cảm giác ngồi không.

Chuyện ông bạn người Hàn và cái stress “hợp đồng năm một”

Mr. Old Man có anh bạn người Hàn quen hơn 20 năm — dân luật, học bên Mỹ, về làm cho Kookmin Bank từ hồi trẻ. Chuyên về thanh toán quốc tế và bảo lãnh, kiêm xử lý các vụ kiện tụng liên quan đến ngân hàng với nước ngoài.

Ổng chính thức nghỉ hưu đã vài năm, nhưng vẫn được giữ lại làm theo hợp đồng. Công việc y như cũ, chỉ khác là… mỗi năm phải ký lại một lần. Mà cứ đến cuối kỳ hợp đồng, ảnh lại căng như dây đàn. Không biết năm tới có được ký tiếp hay không.

Mr. Old Man nói hoài:

“Làm thì vui, nhưng đừng để bị nó điều khiển cảm xúc. 64 tuổi rồi, lo giữ sức, sống chậm, dành thời gian cho vợ con, cho cái đầu thảnh thơi hơn là căng thẳng vì mấy chữ ký tá.”

Hôm rồi, ổng gửi mail bảo, tưởng stress dữ lắm, định than phiền, nhưng nghĩ lại… vẫn thấy mình may mắn. Vẫn còn việc, còn khỏe, còn người tin mình. Ổng nói đúng: mình sai vì để bị stress vì thứ không chắc mình còn thích trong 1-2 năm tới.

Còn Mr. Old Man thì sao?

Mr. Old Man nghỉ hưu ở tuổi 62, và thật lòng mà nói… cảm thấy sướng!

Ở tuổi đó, sức không còn như trước, đầu óc không nhanh như thời còn trai trẻ, mà áp lực công việc ngày càng cao. KPI tăng theo cấp số nhân, còn khả năng chịu đựng thì đi theo chiều ngược lại. Thôi thì biết đủ là vui.

Cũng có nhiều lời mời quay lại làm việc: chức danh nghe “oách”, lương tốt, thời gian linh hoạt. Nhưng mà… lúc đã không còn hứng thú, thì có giỏi mấy cũng khó làm tốt.

Lý do nữa là: trong lúc đi làm, Mr. Old Man đã tính trước đường lui. Lương hưu không cao, nhưng có tích lũy, có sự chuẩn bị cho bản thân và gia đình, nên không đến mức phải “đổ mồ hôi kiếm thêm”. Giờ đây, Mr. Old Man vẫn duy trì công việc tư vấn thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại — miễn phí, như hồi mới vào nghề.

Không áp lực, không KPI, không deadline. Có chăng là niềm vui, khi thấy mình còn chút hữu ích.

Vậy… có nên làm thêm khi nghỉ hưu?

Tùy người. Không có công thức chung.

Ai cần tiền thì làm. Ai còn máu nghề thì làm. Nhưng nếu không bắt buộc — thì nghỉ hưu cho đúng nghĩa là một món quà. Cho sức khỏe. Cho đầu óc. Cho gia đình. Và cho chính mình.

Nghỉ hưu không phải là hết vai trò.

Nghỉ hưu là để bắt đầu một chương mới — nhẹ hơn, sâu hơn, và… đúng chất hơn.

Bạn có đang nghĩ về chuyện “nghỉ hưu rồi có nên làm nữa không”?

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn cùng Mr. Old Man nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Should I Keep Working After Retirement?

    One of the questions I get asked a lot by friends and old colleagues — especially those li…
Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Articles

Check Also

Drafts under Negotiation LCs Restricted to the Confirming Bank – Who Should They Be Drawn On?

  Intro: In practice, there have been cases where LCs available by negotiation with c…