Home Mr Old Man Articles Mr. Old Man và 2.000 km Không Cần VAR

Mr. Old Man và 2.000 km Không Cần VAR

4 min read
0
0
6

Mr. Old Man từng là tay  chơi xe đạp “không phải dạng vừa”. Mỗi sáng leo đèo Hải Vân như đi chợ, đỉnh Khỉ Già thì ngày nào cũng lên ngắm mây, đều như vắt chanh. Có tháng hăng lên đạp tới 3.200 km, không biết mệt là gì. Tính sơ sơ, 5 năm gom lại cũng đủ quãng đường xấp xỉ 1,5 vòng trái đất — nghe thôi đã thấy đầu gối run thay.

Thời còn đi làm mà chơi kiểu đó cũng “khủng long” thiệt đó. Ấy vậy mà đến khi lên chức “tỷ phú thời gian”, Mr. Old Man lại quay về chế độ… dưỡng sinh. Mục tiêu 2.000 km/năm tưởng “đơn giản như đang giỡn”,  hóa ra cũng gian nan chẳng kém ngày xưa leo đỉnh Khỉ Già.

Năm 2025, Mr. Old Man chỉ dám đặt KPI rất khiêm tốn: đạp xe nhẹ nhàng 2.000 km. Đầu tháng 12 nhìn lại mới có 1.700 km, phía trước còn đúng 300 km, trong khi tháng này thì ngày mưa nhiều hơn ngày nắng. Lại thêm sự thật phũ phàng: “Mr. Old Man is not who he used to be” — nghĩ thôi cũng thấy hơi… căng.

Than cho vui vậy thôi.

Sáng nay, 18.12.2025, Mr. Old Man lượn một vòng phố 21 cây, thế là KPI 2.000 km chính thức về đích, gọn gàng, sạch sẽ, không cần VAR.

______

Mr. Old Man, 18.12.2025

At Traditional Café

______

P/s: Xóm Kẻ Sen của Mr. Old Man đã trang trí Noel. Tự nhiên nhớ ngày xưa năm nào cũng hăng hái tham gia Rapha 500 từ Noel tới 31/12 — ngày nào cũng combo mưa + gió + lạnh, mà lần nào cũng hoàn thành.

Giờ thì… thôi, nhường sân cho lớp trẻ vậy!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Articles

Check Also

Fire, General Average, and LC Obligations

Can Documents Still Be Presented — and Should the LC Be Amended? Intro  In international t…