Home Mr Old Man Articles KHÁM PHÁ HẢI ĐĂNG TIÊN SA: BÍ MẬT TẤM BIA MỘ

KHÁM PHÁ HẢI ĐĂNG TIÊN SA: BÍ MẬT TẤM BIA MỘ

8 min read
0
0
2,096

Mr. Old Man từng nhiều lần vượt qua những con dốc ngán ngại với độ dốc trên 20% trên bán đảo Sơn Trà để ghé thăm hải đăng cổ Tiên Sa, một trong những điểm check-in đầy thử thách với nhiều anh em chơi xe đạp.

Nằm ở độ cao 223 m so với mực nước biển với một bên là cánh rừng cổ thụ bạt ngàn và một bên là biển xanh mênh mông, hải đăng Tiên Sa được người Pháp xây dựng năm năm 1902. Đây là một trong những hải đăng lâu đời nhất Việt Nam cùng với hải đăng Hòn Dấu (Hải Phòng), hải đăng Kê Gà (Bình Thuận), hải đăng Bảy Cạnh (Vũng Tàu), hải đăng Đại Lãnh (Phú Yên)…

Mặc dù chỉ cách trung tâm thành phố Đà Nẵng chừng 20 km nhưng đường đi hiểm trở nên hải đăng Tiên Sa chỉ mới được biết đến và được truyền thông rộng rãi trong những năm gần đây thôi.

Hải đăng cổ Tiên Sa hơn 120 năm tuổi  hiện vẫn đang hoạt động, dẫn lối cho tàu thuyền đi trong đêm và là một trong những điểm check-in ưa thích của du khách mê khám phá khi đến Đà Nẵng.

BÍ MẬT TẤM BIA MỘ

Một người bạn mới trở về sau chuyến đạp xe khám phá hải đăng Tiên Sa đã gửi cho Mr. Old Man một tấm ảnh chụp tấm bia đá đã bị vỡ mất một nửa, hỏi liệu đây có phải là có phải là bảng đề tên nhà thiết kế hải đăng Tiên Sa không.

Một nửa tấm bia còn lại mấy chữ khắc vào đá như sau: GASTON … DÉCE… LE… 15 MARS 1909.

Tấm bia ghi Gaston tạ thế ngày 15/03/1909

Sau khi mò mẫm kết nối, Mr. Old Man suy đoán  tấm bia đó đề tên một người Pháp tên là Gaston… mất vào ngày 15 tháng 3 năm 1909. Từ “déce” có thể là “décédé” có nghĩa là “tạ thế”, “mất” hay “qua đời”.

Bảng ghi tên hai kỹ sư xây dựng là Barbier Benard và Turenne và tên nhà máy cung cấp thiết bị hải đăng là Paris Blanc Misseron số 32 đường Curial…

Hải đăng Tiên Sa vẫn còn bảng ghi tên  hai kỹ sư xây dựng là Barbier Benard và Turenne và tên nhà máy cung cấp thiết bị hải đăng là Paris Blanc Misseron số 32 đường Curial… Như vậy, Gaston không phải nhà thiết kế hay xây dựng hải đăng Tiên Sa mà có thể chỉ là một người Pháp phụ trách trông coi hải đăng đã mất vào ngày 15 tháng 3 năm 1909.

Văn phòng làm việc hải đăng Tiên Sa

Mr. Old Man nhớ man mán là đã nhìn thấy một ngôi mộ ở đâu đó trước tòa nhà làm việc về phía biển nhưng không chắc (?) Mr. Old Man đề nghị người bạn hãy trở lại tìm kiếm ngôi mộ và trả tấm bia mộ về đúng vị trí của nó.

Nếu có dịp trở lại, Mr. Old Man sẽ tìm hiểu thêm về ngọn hải đăng Tiên Sa và sẽ chia sẻ cùng bạn đọc quan tâm.

Mr. Old Man, 12 Nov, 2023

 

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

INVOICE NOT CERTIFYING WHAT HAS NOT BEEN SHIPPED

QUESTION Dear Sir, LC allows both AIR and SEA shipment. Amount: USD 100,000 Shipment by AI…