Home Mr Old Man Articles Hợp đồng kỳ nghỉ: Già đầu mà còn ngờ u?

Hợp đồng kỳ nghỉ: Già đầu mà còn ngờ u?

10 min read
0
0
2

Sáng ngồi cà phê với ông bạn, nghe kể chuyện những cụ già bị “đào lửa” bằng chiêu bán hợp đồng kỳ nghỉ, Mr. Old Man thấy thương hơn là trách.

Người mất ít thì một, hai tỷ. Người mất nhiều thì năm, bảy tỷ.

Có cụ mất gần 20 tỷ.

Nghe chưa hết câu chuyện, ông bạn đã phán ngay một câu xanh rờn:

  • Già đầu rồi mà còn ngờ u thế!

Mr. Old Man lắc đầu.

Thật ra, những người đó đâu có ngờ u.

Thời trẻ, họ chắc chắn phải là những người biết tính toán, biết làm ăn, biết xoay xở mới tích cóp được từng ấy tiền. Người ngờ u thì lấy đâu ra vài tỷ, vài chục tỷ để dưỡng già?

Chỉ có điều tuổi tác không chỉ lấy đi sức khỏe.

Nó còn lấy đi sự tỉnh táo.

Mà bọn lừa đảo thì ngày càng khôn.

Mới đây Mr. Old Man xem một phóng sự của VTV có tiêu đề: 74 hợp đồng kỳ nghỉ: Cái giá gần 20 tỷ đồng của những lời hứa.”

Trong đó có bà Vinh, năm nay 70 tuổi.

Tin vào những lời tư vấn ngọt như mía lùi về khả năng sinh lời, về cơ hội đầu tư, về chuyện mua hôm nay lời ngày mai, bà đã ký tới 74 hợp đồng kỳ nghỉ.

Ba năm trôi qua.

Không hợp đồng nào sinh lời.

Không hợp đồng nào được thanh lý.

Cũng chẳng ai mua lại.

Ấy vậy mà bọn đào lửa vẫn chưa buông tha. Chúng tiếp tục gọi điện hứa sẽ giúp bán lại với giá cao gấp nhiều lần, chỉ cần… đóng trước 30 triệu đồng cho mỗi hợp đồng.

Lừa lần một chưa đủ.

Chúng còn muốn lừa lần hai.

Trong phóng sự còn có trường hợp đau lòng hơn. Khi đám môi giới gọi điện gạ mua bán lại hợp đồng, người nghe máy là con gái của bà Phương. Bởi bà Phương đã qua đời trong lúc vẫn ôm nỗi đau mất tiền và chờ đợi công lý.

Nghe mà nghẹn.

Những người phụ nữ từng một thời tháo vát, giỏi giang, từng bươn chải kiếm tiền nuôi gia đình, nuôi con ăn học, cuối đời lại trở thành nạn nhân của những lời hứa hẹn viển vông.

Có người mất sạch tiền tiết kiệm.

Có người vay thêm ngân hàng.

Có người mượn cả anh em, bạn bè để đầu tư.

Rồi mất tất.

Người ngoài nhìn vào dễ buông một câu:

  • Sao mà ngờ u vậy?

Nhưng chuyện đời đâu đơn giản thế.

Nhiều khi con cháu đã cảnh báo.

Nhiều khi bạn bè đã can ngăn.

Nhưng các cụ lại nghĩ:

  • Tao sống đến tuổi này rồi, chẳng lẽ còn dại hơn chúng mày?

Đó không phải là ngờ u.

Đó là sự tự tin của một thế hệ từng trải, nhưng lại không kịp cập nhật những chiêu trò mới của thời đại số.

Ngày xưa, lừa đảo thường mặc áo rách.

Ngày nay, lừa đảo mặc vest, đeo cà vạt, ngồi văn phòng sang trọng, nói năng như chuyên gia tài chính và ký hợp đồng dày hơn cả giáo trình đại học.

Cho nên, nếu có rút ra bài học gì từ những câu chuyện đau lòng này thì có lẽ là:

Đừng cười người già vì họ bị lừa.

Hãy dành thời gian ngồi cà phê với họ nhiều hơn.

Bởi đôi khi thứ các cụ cần không phải là một “hợp đồng sinh lời”, mà chỉ là một đứa con chịu ngồi nghe mình kể chuyện.

Mà thứ bọn lừa đảo sợ nhất cũng không phải công an.

Chúng sợ những người già có con cháu thường xuyên ở bên cạnh.

__

Mr. Old Man

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Articles

Check Also

24-11 là ngày chi mà được nghỉ?

Nhìn cái mặt Mr. Old Man cười ngoác tới mang tai, chắc nhiều người tưởng vừa trúng Vietlot…