Home Mr Old Man Articles 24-11 là ngày chi mà được nghỉ?

24-11 là ngày chi mà được nghỉ?

6 min read
0
0
51

Nhìn cái mặt Mr. Old Man cười ngoác tới mang tai, chắc nhiều người tưởng vừa trúng Vietlott.

Không phải.

Lương hưu cũng chưa thấy tăng.

Chỉ là sáng nay đọc báo thấy tin có thể sắp có thêm một ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương vào 24-11.

Mừng thì có mừng, nhưng điều làm Mr. Old Man thắc mắc hơn là:

“24-11 là ngày chi mà được nghỉ rứa?”

Và thế là câu chuyện bắt đầu.

Chuyện là như thế này:

Sáng ngồi cà phê đọc Tuổi Trẻ, thấy tin dự thảo Bộ luật Lao động đề xuất bổ sung thêm một ngày quốc lễ, thống nhất lấy ngày 24-11 là Ngày Văn hóa Việt Nam. Nếu được thông qua thì học sinh, sinh viên được nghỉ học; người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương như các ngày lễ, Tết khác.

Nghe cái tên ngày lễ hơi lạ, Mr. Old Man tìm hiểu mới biết không phải Việt Nam là nước đầu tiên có ý tưởng này. Nhiều nước trên thế giới cũng có ngày văn hóa quốc gia. Đặc biệt, Nhật Bản từ năm 1948 đã có Ngày Văn hóa (Bunka no Hi) vào ngày 3-11 hằng năm. Đây là ngày lễ quốc gia và được nghỉ hẳn hoi nhằm khuyến khích nghệ thuật, văn học, khoa học và các hoạt động văn hóa.

Nghĩ cũng hay.

Quốc gia nào cũng có ngày để tưởng nhớ chiến tranh, cách mạng hay các sự kiện lịch sử. Nhưng dành hẳn một ngày nghỉ cho văn hóa thì có lẽ là lời nhắc rằng điều làm nên bản sắc một dân tộc không chỉ là những gì đã xảy ra trong quá khứ, mà còn là cách người ta sống, ứng xử và gìn giữ những giá trị đẹp hôm nay.

Còn nếu đề xuất được thông qua thật thì chắc nhiều người sẽ quan tâm đến… văn hóa nghỉ lễ trước tiên.

Riêng mấy “cụ hưu” như Mr. Old Man thì không có thêm ngày nghỉ nào để mong. Chỉ đang băn khoăn không biết đến ngày đó nên đi uống cà phê, đạp xe hay làm một việc thật… có văn hóa!

___

Mr. Old Man

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
  • Đen đẹp mà

    Dạo rày, cứ mỗi lần gặp người quen, câu chào đầu tiên Mr. Old Man nhận được thường là: …
  • Một chút duyên với báo Tuổi Trẻ

    Nhân dịp Tuổi Trẻ nói lời tạm biệt với báo in để bước sang một chặng đường mới trên nền tả…
  • Cái gác-măng-rê

    Hôm qua, Mr. Old Man cùng gia đình ghé quán chay gần nhà ăn cơm tối. Cái bàn quen thuộc đã…
Load More In Articles

Check Also

Đen đẹp mà

Dạo rày, cứ mỗi lần gặp người quen, câu chào đầu tiên Mr. Old Man nhận được thường là: …