Home Mr Old Man Discovery on the cycling road Đường đến Giếng Trời vừa đi vừa khóc

Đường đến Giếng Trời vừa đi vừa khóc

13 min read
1
0
6,281

Nằm phía Tây Bắc khu bảo tồn Bà Nà – Núi Chúa, địa hình hiểm trở khó tiếp cận nên Giếng Trời cho đến nay vẫn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ của nó. Trong hai năm gần đây Giếng Trời trở thành một địa chỉ hấp dẫn các phượt thủ trekking ưa mạo hiểm nhưng không phải ai cũng đủ sức chinh phục cung đường này.

Giếng Trời là đây

Năm ngoái mình đã cùng với bốn phượt thủ xe đạp leo núi MTB chinh phục Giếng Trời. Được cảnh báo là đường cực kỳ khó đi nhưng có đi rồi mới biết nó còn khủng khiếp hơn cả lời cảnh báo. Không có từ nào có thể diễn tả hết sự vất vả mà các phượt thủ trải qua trên đường đi. Chỉ có thể nói rằng đường đến Giếng Trời vừa đi vừa khóc.

Đúng vậy! Ngay từ dốc đầu tiên đoạn rẻ từ Bà Nà Hills đi Giếng Trời, các phượt thủ phải dắt bộ lên dốc dài gần 2 km, đoạn đường còn lại chẳng khá hơn mấy, hầu như dắt bộ, thỉnh thoảng leo lên xe rồi lại nhảy xuống xe bởi không thể đạp băng qua những hòn đá to như trứng đà điểu bán ngoài ngã ba Bà Nà. Chỉ cách Đà Nẵng 35 km, trong đó chỉ có 8 km đường rừng núi nhưng các phượt thủ phải mất hơn 4 giờ đồng hồ mới đến được nơi cần đến.

Đường đến Giếng Trời gian nan vất vả là vậy nhưng bù lại các phượt thủ MTB rất cảm thấy rất đã vì được trải nghiệm một chuyến phượt nhớ đời, không bỏ công bởi Giếng Trời quá đẹp đến nỗi các phượt thủ tưởng mình như lạc vào một thế giới thần tiên nào đó.

Sở dĩ người ta gọi là Giếng Trời bởi đứng trên đỉnh thác nước cao hơn 25 mét nhìn xuống nó trông rất giống một cái giếng khổng lồ được thiên nhiên tạo ra. Thật khó diễn tả cảm giác sảng khoái khi được bơi trong làn nước trong veo và mát lạnh của Giếng Trời. Mặc dù “vừa đi vừa khóc, vừa khóc vừa đi” mới tới được Giếng Trời nhưng các phượt thủ đã có một thời gian tuyệt vời không thể quên ở đây.

Trở về từ Giếng Trời mình mang theo nhiều ảnh đep post lên facebook chia sẻ cùng các phượt thủ chưa có cơ hội đến được Giếng Trời.

Gần một năm trôi qua dư âm về chuyến phượt Giếng Trời vẫn còn đọng lại rất lâu một phần vì mình vẫn tiếp tục có nhiều chuyến phượt khám phá khác nhưng chưa có chuyến nào để lại ấn tượng sâu đậm như chuyến đi Giếng Trời, một phần vì thỉnh thoảng có anh em đề nghị mình dẫn đường trở lại Giếng Trời. Mình đã nhiều lần từ chối vì dù thích lắm nhưng cho rằng một lần trải nghiệm đã quá đủ.

Nhưng rồi tuần trước mình đã nhận lời làm người dẫn đường đến Giếng Trời. Chuyến đi lần này có 7 phượt thủ tham gia trong đó chỉ có mình và Khánh Huỳnh là người cũ, còn lại là anh em lần đầu rất háo hức chinh phục Giếng Trời, đó là Huyremy Nguyen, Huynh Thai Phong, Trung Nguyễn, Huỳnh Hạnh và Viet Huynh.

Lần này trở lại Giếng Trời rất tự tin vì đã biết đường đi nước bước nhưng rồi cũng bị lạc đường lên núi cao buộc phải vác xe băng xuống một ngọn đồi trồng keo vừa mới thu hoạch để đến con đường mòn dẫn đến Giếng Trời. Ai nấy trông rất tả tơi nhưng có một cảm giác phấn khích lạ thường vì đang chinh phục đường rừng đúng chất MTB.

Cứ đi rồi sẽ tới. Cuối cùng cũng tới được Giếng Trời sau khi bỏ xe trên sườn núi để leo xuống dưới vực. Một lần nữa được nhìn thấy thác nước trắng xóa đổ xuống Giếng Trời tạo nên một cảnh sắc thần tiên. Quá đã! Quá đã! Đó là hai từ đầu tiên các phượt thủ đồng loạt reo lên khi chạm tay vào nước của Giếng Trời.

Huynh Thai Phong thật thà nói: “Kể từ khi biết đạp xe, chưa lúc nào đạp phê mà đã như hôm đi Giếng Trời…”

Khám phá Giếng Trời là một hành trình rất PHÊ theo nhiều nghĩa, rất khó diễn đạt bằng lời. Các phượt thủ MTB hãy đến đó một lần trong đời để cảm nhận theo cách riêng của mình.

  • LẠI NHỚ CUNG ĐƯỜNG GIẾNG TRỜI VỪA ĐI VỪA KHÓC

    Chỉ cách Đà Nẵng 35 km về phía Tây Bắc khu bảo tồn Bà Nà – Núi Chúa, Giếng Trời cho đến na…
Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Discovery on the cycling road

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

INVOICE NOT CERTIFYING WHAT HAS NOT BEEN SHIPPED

QUESTION Dear Sir, LC allows both AIR and SEA shipment. Amount: USD 100,000 Shipment by AI…