Articles Lifestyle Mr Old Man ĐÀN ÔNG HOÀN HẢO LÀ ĐÂY By Mr Old Man Posted on 8 seconds ago 4 min read 0 0 0 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Sáng ra ngồi cà phê ở nhà, lướt Facebook thấy trang Mindsets đăng cái tút liệt kê tới 10 điều một người đàn ông “hoàn hảo” cần phải có, theo thứ tự như sau: Cái tút này nhận hơn 40K likes và mấy trăm comments. Đọc cũng vui ra phết. Có ông còm hài: “Tôi có đủ hết… trừ tiền trong túi.” Có người thắc mắc: “Nếu chỉ đạt 5/10 thì có được xếp loại khá không?” Người khác lại tỉnh queo: “Ai mà hoàn hảo nổi 10/10?” Rồi có người triết lý nghe cũng thấm: “Nếu điều đầu tiên ai cũng có được thì những điều còn lại sẽ dễ vun đắp hơn. Có vài thứ là trời cho, nhưng phần lớn người ta vẫn như hòn đá lăn, chật vật cả đời chỉ để kiếm được điều đầu tiên.” Có comment kiểu… bẻ lái: “Steve Jobs có gần như mọi thứ nhưng vẫn ra đi quá sớm đó thôi.” Một bà cô thì còm vừa hài vừa buồn: “Người phụ nữ nào có được người đàn ông như vậy là may mắn. Tôi từng có một người như thế… nhưng ông ấy mất rồi.” Bla bla… Đọc hết mấy trăm comments chắc cũng đủ vui tới chiều, nhưng thôi còn để thời gian làm chuyện khác Mr. Old Man thử ngồi check lại bản thân, thấy mình cũng có được vài mục. Nghĩ lại thời trẻ chắc cũng không đến nỗi nào. Giờ tới tuổi nghỉ ngơi mà ra đường không lo “bể bánh tráng không có tiền đền”, sống vui vẻ, sẵn sàng chia sẻ với mọi người trong khả năng của mình… thì chưa dám nhận hoàn hảo, nhưng chắc cũng hơn điểm liệt ____ Mr. Old Man