Home Mr Old Man Discovery on the cycling road BẠN SẼ THÍCH ANH ẤY!

BẠN SẼ THÍCH ANH ẤY!

10 min read
0
2
3,765

Kết thúc chương trình Charity Ride Fundraising for Orphans in Vietnam * tổ chức trong tháng 2/2020, theo Strava anh ấy đã hoàn thành một chặng đường dài 3.500 km, đứng đầu bảng Việt Nam và xếp hạng 18 thế giới Thử thách đạp xe đường dài tháng 2 (February Cycling Distance Challenge) và đã leo dốc đạt tổng độ cao tích luỹ lên đến 30.209 m, tượng đương 60 lượt leo lên đỉnh Hải Vân. Đặc biệt, tháng 2 chỉ có 29 ngày nhưng anh ấy đã thực hiện liên tục 29 century rides, trong đó ride đạp xa nhất lên đến 175 km.

Đó không chỉ là một kỷ lục đạp xe quá khủng, thách thức bất kỳ cua rơ Việt Nam nào mà còn là một kỷ lục của tình yêu thương anh ấy nỗ lực để đóng góp phần nào cho chương trình đạp xe gây quỹ ủng hộ trẻ em mồ côi Việt Nam.

Anh ấy là ai ?

Cách đây chừng 2 năm có người nhắn tin cho mình rụt rè cho biết rất thích đạp xe và nhờ mình tư vấn chọn xe đạp thể thao. Mình bảo anh ấy nên chọn một con xe leo núi tầm tầm vài ba chục triệu là chơi được, anh ấy yên lặng rất lâu rồi nhắn tin cho biết anh ấy là nông dân chỉ mới để dành được vài triệu, chắc là không mua nổi xe rồi. Mình an ủi xe đạp thì đủ loại giá, hồi mới chơi xe đạp mình cũng chỉ sắm một em hybrid hiệu Jet giá chỉ 4 triệu, đạp nặng một chút nhưng đạp đâu cũng tới.

Tháng sau anh ấy nhắn tin báo vừa mới mua được xe leo núi giá 12 triệu. Bây giờ anh ấy vẫn đang đi con xe nặng ì đó nhưng đã chinh phục hầu hết các cung đường đèo núi thách thức nhất của Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định và cả tứ đại đỉnh đèo vùng Tây Bắc, Việt Nam.
Anh ấy là một người đạp xe chuyên cần đáng nể, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2020 đã đạp 5.409 km, bình quân 90 km/ngày. Và cũng chỉ với chiếc xe đó, với thời gian 10 giờ ngồi trên xe đạp, anh ấy đã hoàn thành một double century ride Đà Nẵng – Quy Nhơn 200 miles (320 km).

Năm nay lần đầu tiên anh ấy đăng ký tham gia chương trình Charity Ride Fundraising for Orphans in Vietnam. Ban đầu anh ấy chỉ đăng ký 850 miles (1.360 km) nhưng được anh em động viên anh ấy đăng ký lên 1.000 miles (1.600 km) rồi 2.000 miles (3.200 km). Kết thúc chương trình Charity Ride Fundraising for Orphans in Vietnam, anh ấy đã hoàn thành 29 century rides trong 29 ngày và đã đạp xe qua một chặng đường dài 3.500 km và đã leo dốc đạt tổng độ cao tích luỹ lên đến 30.209 m. Tới giờ phút này có thể khẳng định năm 2020 anh là người đứng đầu về giá trị đóng góp cho chương trình từ thiện tính theo km đạp xe.

Thật ngưỡng mộ!

Ai là anh ấy ?

52 tuổi khỏe mạnh và vô cùng dẻo dai, hiền lành và chân chất như bản chất vốn có của người nông dân xứ Quảng ở Hòa Phước, anh ấy vẫn là “lính phòng không” mới lạ. Có thể là do anh ấy dẻo dai nhưng … (?) Ca khó này chắc phải giao cho “Ban phụ nữ xe đạp Đà Nẵng” giải quyết thôi!
——

• Chương trình Charity Ride Fundrasing for Orphans in Vietnam còn gọi là chương trình Yên xe Tình thương được Lê Thành và thành viên câu lạc bộ xe đạp United Velo San Jose, Mỹ khởi động từ năm 2012 kêu gọi anh em xe đạp đăng ký tham gia đạp xe gây quỹ hỗ trợ trẻ em mồ côi Việt Nam với mỗi 100 km đạp xe thành viên tham gia xem như đóng góp cho chương trình một đô la (một công ty ở Mỹ sẽ chi trả số tiền này). Đến nay chương trình đã thực hiện được hàng chục chương trình từ thiện tại Việt Nam.

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Discovery on the cycling road

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

SHIPPED ON BOARD THE VESSEL THAT LEAVES THE PORT OF LOADING

QUESTION Dear Mr. Old Man, Good day. Please reiterate your explanation again regarding bel…