Articles Lifestyle Mr Old Man Nghịch lý tù nhân và người vô gia cư By Mr Old Man Posted on 9 seconds ago 3 min read 0 0 0 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Sáng nay tắm biển về nhà cũng hơn 7 giờ. Mới sáng mà trời đã nắng chang chang. Thay vì đạp xe ra phố, Mr. Old Man pha ly cà phê đậm, ngồi nhâm nhi ở nhà, vừa lướt Facebook vừa xem mấy cái Shorts cho vui. Mr. Old Man thích mấy cái Shorts của anh chàng da đen Julius Talker. Video của ảnh thiệt dí dỏm, nghe thì bật cười, nhưng cười xong lại bắt mình phải nghĩ một chút. Ví như sáng nay, với cái giọng hài hước quen thuộc, Julius Talker hỏi: “Why do they provide prisoners with food, water and beds, but provide nothing for homeless people?” Dịch ra tiếng Việt, đại ý là: “Tại sao tù nhân được Nhà nước lo cơm ăn, nước uống, giường ngủ; còn người vô gia cư thì chẳng được lo gì?” Nghịch lý thiệt! Mr. Old Man ngồi nhâm nhi ly cà phê, nghĩ hoài mà vẫn chưa tìm ra được câu trả lời thật thỏa đáng. Còn bạn thì sao? Có câu trả lời không? Để lại comment cho Mr. Old Man biết với nhé! Xem video của Julius Talker ở đây: https://www.facebook.com/share/r/1DBeAvPftp/?mibextid=wwXIfr ___ Mr. Old Man