Articles Discovery on the cycling road Lifestyle Mr Old Man NHỚ THÁC CỐC TIÊN -NGƯỜI ĐẸP NGỦ TRONG RỪNG By Mr Old Man Posted on 7 seconds ago 6 min read 0 0 0 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Còn nhớ một ngày đẹp trời vào tháng Tư năm 2021 Mr. Old Man cũng vài người bạn đã có chuyến đạp xe khám phá cao tốc La Sơn – Túy Loan lần cuối trước khi nó chính thức được thông xe dự kiến vào tháng 6 năm đó. Dừng lại check-in bên cây cầu vượt dài và đẹp nhất cung đường tại Km 36 ngay điểm bắt đầu vào vườn quốc gia Bạch Mã, cả nhóm reo lên thích thú khi bất ngờ phát hiện dưới chân cầu ở độ sâu vài mươi mét một thác nước trắng xóa đổ ào ào xuống hồ nước ba tầng xanh ngắt trông như một bức tranh thiên nhiên đẹp mê hồn. Theo Google Maps, đây chính là thác nước thượng nguồn sông Thượng Lộ thuộc địa phận xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Không bỏ lỡ cơ hội có thể là duy nhất và cuối cùng, cả nhóm quyết định tìm đường tiếp cận thác nước đẹp như tiên cảnh này và cuối cùng cũng đã đến được nơi cần đến sau khi mạo hiểm leo xuống con dốc đứng lởm chởm, chui rúc qua những cây bụi ken dày rồi men theo con suối đầy đá tảng. Đứng ở ví trí đối diện nhìn ngắm mới thấy thác nước thượng nguồn sông Thượng Lộ đẹp một cách kỳ vĩ. Nước từ trên cao đổ ào ào xuống hồ nước được bao quanh bởi các vách đá dựng đứng hình vòng cung trông giống hang động kỳ bí, nước từ đó tiếp tục đổ xuống hồ nước khác lớn hơn, nước sâu thăm thẳm và mát lạnh. Thác nước đẹp mê hồn này dường như vẫn chưa có tên riêng trên Google Maps ngoại trừ cái tên dài “thác nước thượng nguồn sông Thượng Lộ”. Lúc đó Mr. Old Man chợt nghĩ trong đầu: “Hay là mình đặt thêm cho nó cái tên “Thác Cốc Tiên”. Ừ nghe cũng hay hay.” Cao tốc La Sơn giờ đã thông xe gần 5 năm. Thác nước Cốc Tiên vẫn sẽ ẩn mình giữa rừng nguyên sinh Bạch Mã sẽ mãi mãi là người đẹp ngủ trong rừng bởi sẽ chẳng có chàng hoàng tử nào được phép dừng lại để đánh thức nàng dậy. _ Mr. Old Man