Home Mr Old Man Articles LẠI CHUYỆN NUÔI CHÓ

LẠI CHUYỆN NUÔI CHÓ

8 min read
0
0
5

Lại là Danny Haberer, anh bạn người Hà Lan làm nông ở Gò Công.

Hôm nay, anh lên cái tút kể chuyện nuôi chó ở Hà Lan, nghe mà thấy vừa thương chó, vừa thương… chủ!

Anh kể, mỗi lần dắt chó đi dạo, chủ phải mang theo túi nhặt phân. Mà không phải cứ nhét trong túi áo là xong, còn phải cầm trên tay sao cho người ta thấy mình có mang nữa cơ!

Cảnh quen thuộc ở Hà Lan là chó đi trước, ngẩng cao đầu như ông chủ lớn, còn chủ lẽo đẽo theo sau, tay cầm bọc ni lông, lom khom nhặt phân.

Nhìn cảnh ấy là biết ngay ai làm chủ, ai làm nhân viên vệ sinh rồi!

Ảnh minh họa cắt từ video hài của GroupProjectpdf

Nếu “cậu chủ” làm bậy ngoài đường mà “nhân viên” không chịu dọn, chủ có thể bị phạt tới 160 Euro, hơn 4 triệu đồng Việt Nam.

Chó phải đeo dây dắt, thả rông là có thể bị phạt thêm 110 Euro nữa.

Nuôi chó ở Tây khổ thiệt! Chó làm bậy, chủ phải cúi xuống dọn. Chó muốn chạy đâu cũng không được tự do. Đúng là kiếp chó Tây chưa chắc đã sướng!

Còn ở Việt Nam mình thì nuôi chó khỏe re!

Sáng sớm, mở cổng thả chó chạy lăng quăng. Chúng ghé cổng nhà hàng xóm đi nhẹ, đi nặng cũng chẳng sao. Chủ cứ ung dung nhâm nhi cà phê, còn chuyện vệ sinh môi trường thì… để môi trường tự lo!

Chủ nào có chút ý thức hơn thì cho cả bầy lên xe, con đứng trước, con ngồi sau, rồi thẳng tiến ra vỉa hè nào không có nhà dân để chúng tha hồ giải quyết nỗi buồn.

Dĩ nhiên, chủ chẳng cần mang theo túi ni lông làm chi cho thêm vướng víu. Chuyện dọn dẹp đã có… thiên nhiên và bà con xung quanh lo!

“Nhất quận công, nhì ỉa đồng” là đây chứ đâu!

Ảnh minh họa cắt từ video trên mạng

Mr. Old Man ra biển tắm, có hôm còn thấy người ta dẫn cả bầy chó xuống tắm cùng. Chó tung tăng bơi lội, chủ vui vẻ thư giãn. Những người xung quanh nhìn chó rồi nhìn chủ, ngại góp ý đến nỗi chẳng dám lắc đầu!

Thật ra, Việt Nam mình đâu có thiếu quy định xử phạt chủ nuôi chó thả rông, không đeo rọ mõm khi cần thiết, không mang dụng cụ thu gom chất thải… Các quy định cũng đã có, nhưng từ văn bản đến thực tế đôi khi còn một khoảng cách hơi xa.

Thành ra, chó cứ tự do tung hoành, còn người dân thì đành tự giác… né!

Nghĩ cũng lạ!

Ở Hà Lan, nuôi chó thì chủ phải có trách nhiệm với cộng đồng. Còn ở Việt Nam, nhiều khi cộng đồng lại phải có trách nhiệm… chịu đựng chó của người khác!

Xét về mức độ tự do, nuôi chó ở Việt Nam đúng là sướng nhất: chủ sướng, chó sướng, chỉ có hàng xóm là chưa chắc đã sướng!

__ Mr. Old Man

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Articles

Check Also

TINH THẦN THỂ DỤC THỂ THAO MUÔN NĂM!

Con người không thể cưỡng lại quy luật sinh tồn. Bước sang tuổi 60, thể lực không còn sung…