Articles Lifestyle Mr Old Man Nhớ Sếp Lộ – từ một lá thư 15 năm trước By Mr Old Man Posted on March 5, 2026 7 min read 0 0 75 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Sếp Nguyễn Duy Lộ (hàng trước, bên phải) Sáng hôm qua, khi chia sẻ bài viết về buổi gặp mặt đầu xuân theo lời mời của Ban Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng, Mr. Old Man có đăng lại một tấm ảnh chụp chung với các sếp tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Vietcombank Đà Nẵng (30.4.1975 – 30.4.2025). Trong tấm ảnh ấy có Sếp Nguyễn Duy Lộ – nguyên Phó Tổng Giám đốc Vietcombank. Nhắc đến sếp, Mr. Old Man lại nhớ đến một người lãnh đạo rất hào sảng, đậm chất miền Nam. Ngoài điểm chung là cả hai đều hay viết bài cho các tạp chí chuyên ngành và bản tin Vietcombank, Mr. Old Man còn có dịp làm việc với sếp trong những lần kỷ niệm ngày thành lập Chi nhánh. Thành ra sếp cũng khá quý Mr. Old Man. Mr. Old Man còn nhớ trong buổi lễ kỷ niệm 50 năm Vietcombank Đà Nẵng năm ngoái, khi ấy sếp đã 90 tuổi. Giữa hội trường đông người, sếp vẫn nhờ người đi gọi Mr. Old Man lại để gặp và hỏi chuyện vài câu. Một cử chỉ rất nhỏ thôi, nhưng đối với Mr. Old Man thì thật khó quên. Sếp lớn mà còn nhớ đến mình, thì làm sao mình quên sếp được. Sếp Lộ cũng là một chuyên gia tài chính kỳ cựu, từng có nhiều nghiên cứu về thị trường vàng và các vấn đề tiền tệ, để lại những dấu ấn đáng nhớ trong giới ngân hàng. Mr. Old Man vẫn còn giữ một kỷ niệm nhỏ với sếp: một lá thư sếp gửi cách đây khoảng 15 năm, khi cung cấp bài viết và hình ảnh cho cuốn Kỷ yếu Vietcombank Đà Nẵng – 35 năm xây dựng và phát triển. Thư của Sếp Lộ gửi Mr. Old Man Cuốn kỷ yếu ấy đến nay Mr. Old Man vẫn còn giữ trên giá sách, với bài viết mở đầu của sếp mang tựa đề “Nhớ ngày truyền thống của Chi nhánh Vietcombank Đà Nẵng.” Những dòng chữ đó, đọc lại hôm nay, bỗng thấy càng có ý nghĩa. Bài viết mở đầu Kỷ yếu Vietcombank Đà Nẵng – 35 năm xây dựng và phát triển Thật bùi ngùi khi gần đây Mr. Old Man được biết tin Sếp đã từ trần vào ngày 13/02/2026. Nhắc lại tên sếp trong bài viết này, Mr. Old Man chỉ xin nghiêng mình tưởng nhớ, với tất cả sự kính trọng của một hậu bối từng có may mắn được làm việc và học hỏi từ sếp. Những người như sếp để lại không chỉ là những công việc đã làm, mà còn là dấu ấn trong ký ức của những người hậu bối. Và đôi khi, chỉ cần một tấm ảnh cũ hay một lá thư đã ngả màu thời gian, cũng đủ để nhớ về một người. ____ Mr. Old Man, 5.3.2026