Discovery on the cycling road Lifestyle Mr Old Man Chơi Facebook cũng… áp lực By Mr Old Man Posted on 13 minutes ago 4 min read 0 0 1 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Thiên hạ chơi Facebook mỗi người một kiểu. Có người lập tài khoản chỉ để đọc, lướt và hóng. Facebook của họ sạch sẽ như nhà mới xây, cả năm chẳng thấy một bài đăng nào. Có người là sếp doanh nghiệp, cũng có Facebook nhưng kín như bưng. Mục đích chính không phải để chia sẻ mà để… xem nhân viên hôm nay đang làm việc hay đang check-in quán cà phê. Lại có những KOL chỉ xuất hiện khi có “đơn đặt hàng”. Không có hợp đồng thì Facebook cũng… nghỉ phép. Những kiểu Facebook ấy chắc chẳng mấy khi chịu áp lực phải nghĩ xem hôm nay đăng gì. Còn những người có thói quen ngày nào cũng viết vài dòng thì khác. Chỉ cần một, hai hôm không có gì để chia sẻ là trong người thấy thiếu thiếu, ngứa ngáy như quên uống cà phê sáng. Mr. Old Man chơi Facebook cũng ngót nghét 17 năm. Hồi còn đạp xe khám phá thì ngày nào cũng có chuyện trên đường để kể. Mấy năm nay thôi rong ruổi, chuyển sang viết đủ thứ chuyện linh tinh. Gọi là “tào lao bí đao” cho vui, chứ lâu lâu cũng có vài bài được bà con bấm Like thật lòng. Nói Mr. Old Man nghiện Facebook cũng không oan. Từ thứ Hai đến thứ Sáu đã có bài về TTQT. Nhưng nếu một, hai ngày liền không viết thêm chuyện đời thường thì lại thấy bứt rứt, cứ như còn thiếu một việc chưa làm xong. Ví dụ như hôm nay. Thời gian thì có. Cà phê cũng có. Chỉ có… ý tưởng là trốn mất. Thế là đành viết luôn bài này! __ Mr. Old Man