Articles Lifestyle Mr Old Man Xem sách ảnh “nude” của Thái Phiên By Mr Old Man Posted on 14 seconds ago 4 min read 0 0 0 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Biết đến nhiếp ảnh gia Thái Phiên từ lâu, thỉnh thoảng xem vài bức ảnh khỏa thân nghệ thuật của anh trên báo, Mr. Old Man vẫn hay thầm ghen tị: “Làm nhiếp ảnh gia ảnh nude sướng thiệt Mấy hôm trước, thấy Thái Phiên “khoe nhẹ” trên Facebook: anh được mời ra Hà Nội dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và nhận Giải Xuất sắc Quốc gia cho cuốn NẮNG SAU RÈM. Nhưng khổ nỗi, không đi được vì… còn phải ở nhà còng lưng bán sách trả nợ ngân hàng – cũng chính để in cái cuốn đang đoạt giải này. Nghệ sĩ mà vẫn phải “chạy doanh số”, nghe thương ghê!Thế là Mr. Old Man đặt mua “ủng hộ” liền hai cuốn: NẮNG SAU RÈM và MIỀN CỔ TÍCH. Sách bìa cứng, in đẹp, giấy xịn, lại có chữ ký tặng của tác giả – đúng là món quà tinh thần đáng quý.Rồi tự dưng bật cười: “Hai mươi năm trước mà Mr. Old Man xem mấy tập sách nude nghệ thuật thế này, chắc ‘nóng trong người’ lắm đây!” Đùa vậy thôi. Ảnh của Thái Phiên là nude mà không rude – chỉ thấy vẻ đẹp cơ thể phụ nữ được tôn vinh bằng góc nhìn tinh tế của một nghệ sĩ thực thụ.Túm lại:Thái Phiên là một trong những nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng nhất Việt Nam về ảnh nude nghệ thuật, sở hữu nhiều giải thưởng trong và ngoài nước (tra Wikipedia thì đủ choáng).Bạn nào muốn có vài cuốn sách ảnh “nude mà không rude” để trên giá sách, thỉnh thoảng lấy ra xem cho đẹp lòng đẹp mắt, thì mua ủng hộ nghệ sĩ nhé!——Mr. Old Man, 06.12.2025At Traditional Coffee