Articles Lifestyle Mr Old Man Xem Facebook… ngay cả sau khi chết? By Mr Old Man Posted on 2 days ago 5 min read 0 0 20 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Mr. Old Man có một anh bạn Ấn Độ, vốn là chuyên gia ngân hàng nhìn rất đạo mạo, nói chuyện toàn chữ nghĩa hàn lâm. Vậy mà lâu lâu anh ta cũng… chơi lầy. Hôm nay, ảnh post lên LinkedIn một bức biếm họa về chuyện nghiện mạng xã hội. Nhân vật trong tranh: đầu hói, mũi to, mắt lồi, đang nhìn chằm chằm vào tấm bảng quảng cáo với dòng chữ: “Muốn xem Facebook, WhatsApp, Twitter ngay cả sau khi chết không…? Hãy hiến tặng ĐÔI MẮT!!” (Bảng chỉ thẳng vô… Ngân hàng Mắt – Eye Bank) Caption dưới ảnh còn chơi lớn: “Cái quảng cáo làm người ta… nổ não luôn!” Quả thật, câu quảng cáo này đúng kiểu “quá shock để quên được”. Ý nó chọc rằng: muốn chơi mạng xã hội tới kiếp sau thì… nộp cặp mắt trước đi. Thấy vui vui, Mr. Old Man buông nhẹ một comment: “Xem Facebook sau khi chết ư? Hoàn toàn có thể nghe! Ở Trung Quốc, Việt Nam và nhiều nước châu Á vẫn còn tục đốt vàng mã cho người đã khuất vào ngày giỗ. Cứ người mất hồi còn sống thích chi, làm chi thì người thân đốt cái đó — nhưng ở dạng phiên bản giấy. Thích ô tô? Đốt nguyên chiếc ô tô giấy to như thật. Thích xem TV? Đốt luôn cái TV giấy 50 inch. Cho nên… nếu người chết rất muốn lướt Facebook, thì gia đình cứ việc in cái màn hình Facebook ra rồi đốt, kèm lời khấn: ‘Cầu mong người nhận được và tiếp tục enjoy Facebook ở thế giới bên kia!’” Anh bạn Ấn Độ của Mr. Old Man thì không biết đang troll lại hay nghiêm túc thiệt, nhưng ảnh trả lời rất trịnh trọng: “Thật là những suy nghĩ đẹp. Đây đúng là một cách tuyệt vời để thể hiện sự kính trọng đối với tổ tiên.” ____ Mr. Old Man, 11/2025