Articles Lifestyle Mr Old Man Viết cho đã cái nư By Mr Old Man Posted on 10 hours ago 5 min read 0 0 5 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Dạo rày Mr. Old Man thiệt… rảnh. Rảnh quá, thế là viết cho “đã cái nư”. 7:15 sáng, Facebook tự dưng nhảy ra một bài về Thanh toán Quốc tế & Tài trợ Thương mại. Mấy bài dạng này thường được scheduled từ cuối tuần, nên đúng kiểu “cứ đến hẹn lại lên”, không cần ai nhắc. Đạp xe ra quán cà phê, ngồi đúng cái góc quen thuộc, vừa nhâm nhi ly Americano nóng hổi, vừa lơ đãng tìm ý tưởng cho status mới. Bí quá thì thôi, viết đại một bài kiểu “concession” — giống bài này nè — để não không bị… gỉ. Buổi chiều ở nhà, hễ có ý tưởng nào lóe lên bất chợt là Mr. Old Man sẵn sàng hy sinh giấc trưa, ngồi vào “thai nghén” liền tay. Được cái, Mr. Old Man viết nhanh nhưng không cẩu thả. Bài nào vô nhập đề rồi mà vẫn còn loay hoay chưa ra hồn thì tạm cho ngủ yên trong folder “Drafts” — đợi lúc hứng khởi (hoặc lúc… bí ý tưởng) sẽ lôi ra viết tiếp. Buổi tối, sau 1–2 tiếng xem TV cho não nghỉ ngơi có kiểm soát, Mr. Old Man mở laptop check mail, tiện tay trả lời vài câu hỏi nghiệp vụ. Nhờ vậy mà chuyên mục “Mỗi ngày một case study” vẫn lầm lũi tồn tại hơn mười lăm năm, chưa chịu… nghỉ hưu. Thiệt ra, Mr. Old Man cũng chẳng phải mẫu người siêng năng gì cho cam. Nhưng ngày nào cũng viết lăng quăng vài dòng, gõ gõ vài chữ, coi vậy mà làm chậm được chút xíu cái gọi là “sự lão hoá” đang âm thầm diễn ra Mà nói đi cũng phải nói lại, viết bài đăng website, chia sẻ lên Facebook hay LinkedIn giúp Mr. Old Man giữ được kết nối với “thế giới bên ngoài” — vậy là vui rồi. Thành ra… cứ viết cho đã cái nư. __ Mr. Old Man, at Traditional Café