
Bốn năm trước đường đi Tà Lang rất đẹp, Road hay MTB đều có thể chạy tốt trên cung đường này. Bốn năm sau không còn nhận ra cung đường của bốn năm trước, chỉ có MTB mới có thể vượt qua cung đường lầy lội bùn đất.



Bốn năm trước đạp xe qua cung đường rừng này luôn có cảm giác phiêu du. Còn bây giờ cảm giác đó không còn nữa bởi lúc nào cũng phải tập trung để không phải trượt ngã xuống những vũng lầy đỏ quạch.


Hôm nay Mr. Old Man một mình trở lại Tà Lang qua con đường lầy lội bùn đất, không còn cảm giác phiêu du như lần đầu đi qua cung đường này cách đây bốn năm. Mọi thứ thay đổi quá nhiều nhưng rất may nước sông Cu Đê đầu nguồn vẫn rất xanh, suối Tà Lang với bãi đá triệu năm đã dịch chuyển chút ít nhưng vẫn còn rất đẹp.

