Articles Lifestyle Mr Old Man SƯ TỬ, HỔ VÀ… TRỌNG TÀI By Mr Old Man Posted on 17 minutes ago 5 min read 0 0 1 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Sáng nay ngồi cà phê, Mr. Old Man lướt Facebook, xem mấy cái clip chuyện ngụ ngôn bằng tiếng Anh. Thấy sư tử với hổ nói chuyện qua lại, tự nhiên nghĩ: Hay là hỏi Chat thử, nếu sư tử và hổ đánh nhau trong lồng bát giác UFC thì con nào sẽ thắng? Con nào dám làm trọng tài? Chat trả lời cũng kiểu… hàng hai. Nào là còn tùy kích thước, tuổi tác, sức khỏe, hoàn cảnh… Rồi nếu là hổ Bengal trưởng thành gặp sư tử đực trưởng thành thì hổ có lợi thế này, sư tử có lợi thế kia… Tóm lại là không chịu chốt kèo! Mr. Old Man hỏi tiếp: “Vậy con nào dám làm trọng tài?” Chat phán: Con voi! Nghe cũng có lý. Chứ đứng giữa lồng bát giác mà một ông sư tử đang gầm, một ông hổ đang nhe nanh thì chắc trọng tài nào cũng phải cân nhắc lại… sự nghiệp của mình! Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện sư tử với hổ lại làm Mr. Old Man liên tưởng đến chuyện đời. Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Hai ông lớn mà choảng nhau, nhiều khi mấy ông nhỏ đứng xớ rớ gần đó không khéo lãnh đủ. Rồi lại nghĩ xa hơn một chút… Mấy nước lớn mà đấu nhau, những nước nhỏ đừng liều lĩnh làm trọng tài. Mà cũng đừng dại chọn phe! Biết đâu… Cho nên, triết lý tào lao bí đao của Mr. Old Man hôm nay là: Không phải chuyện gì mình cũng cần lao vào để phân thắng thua. Không phải cứ đứng giữa là làm trọng tài. Và đôi khi, khôn ngoan nhất là biết… đứng đủ xa để khỏi bị hai ông lớn quơ trúng! Còn sư tử với hổ? Thôi, cứ để hai ông ấy về rừng tự giải quyết. Mr. Old Man xin phép ngồi uống cà phê, không làm trọng tài. ☕️ Người ta đọc tới đây chắc sẽ phán: “Ông già này viết tào lao thiệt!” Ừ thì… tào lao thiệt! Nhưng cuộc đời, có được chút tào lao để vui… cũng đâu có tệ! __ Mr. Old Man