Articles Lifestyle Mr Old Man Mr. Old Man đi xem Tử chiến trên không By Mr Old Man Posted on 3 minutes ago 5 min read 0 0 0 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Ngoài rạp giờ đang chiếu hai phim: One Battle after Another và Tử chiến trên không. One Battle after Another là phim Mỹ do Paul Thomas Anderson đạo diễn, dựa trên tiểu thuyết Vineland của Thomas Pynchon, với dàn sao Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro… nghe tên thôi đã thấy hấp dẫn. Nhưng lạ thay, từ ngày khởi chiếu 26/9 đến giờ doanh thu mới chưa tới 3 tỷ. Trong khi đó, Tử chiến trên không, ra rạp sớm hơn một tuần, đã càn quét gần 200 tỷ. Thế là Mr. Old Man quyết định chọn hàng “nội” để xem trước – và quả thật phim không làm thất vọng. Tử chiến trên không* (Hijacked) thuộc thể loại hành động – lịch sử – tội phạm – giật gân, do Hàm Trần đạo diễn, viết kịch bản và đồng sản xuất. Phim lấy cảm hứng từ hai vụ không tặc chấn động Việt Nam năm 1978 và 1979, lần đầu tiên điện ảnh Việt khai thác chủ đề này. Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn… góp mặt trong câu chuyện về chuyến bay từ Đà Nẵng đi Buôn Ma Thuột bị băng không tặc do Long (Thái Hòa) cầm đầu khống chế, nhằm cướp máy bay vượt biên. Từng xem vài phim Mỹ về không tặc như Die Hard 2 hay Passenger 57, Mr. Old Man thấy Tử chiến trên không cũng căng thẳng, hấp dẫn, bất ngờ không kém. Hàm Trần đạo diễn chắc tay, nhịp phim gọn gàng. Diễn viên đa phần tròn vai, riêng Thái Hòa thì thật sự xuất sắc trong vai Long. Chỉ tiếc đoạn cuối hơi lê thê: thay vì bắt khán giả ngồi lại xem cảnh “happy ending” với lễ nhận huân chương, phim chỉ cần chạy dòng chữ phụ đề kể lại sự kiện thật đã đủ trang trọng và xúc động. Tóm lại, Tử chiến trên không là một bộ phim Việt đáng xem, thậm chí còn hay hơn nhiều phim doanh thu trăm tỷ mà Mr. Old Man từng đi coi. Khuyên mọi người ra rạp, không phí đâu!