Home Mr Old Man Discovery on the cycling road MỘT NGÀY LANG THANG XỨ ĐẠO

MỘT NGÀY LANG THANG XỨ ĐẠO

8 min read
0
0
2,733

Một ngày đạp xe lang thang xứ đạo Hòa Sơn Mr. Old Man đã ghé thăm nhà thờ giáo xứ An Ngãi.

Hòa Sơn là xứ đạo có tỷ lệ đồng bào công giáo chiếm hơn 90% , trong phạm vi 1 xã mà có tới 4 nhà thờ giáo xứ bao gồm An Ngãi, An Ngãi Đông, Phú Thượng và Phú Hạ và 2 nhà thờ giáo họ Tùng Sơn và Lộc Hòa thuộc giáo xứ Phú Thượng.

 

Nhà thờ giáo xứ An Ngãi hiện nay là nhà thờ mới được xây dựng lại trên nền nhà thờ cũ đã tồn tại cách đây hơn 100 năm. Được biết nhà thờ được xây dựng bằng tiền đóng góp hơn 9 năm của giáo dân trong và ngoài nước. Nhà thờ hoàn thành sau hơn 4 năm xây dựng với tổng kinh phí gần 31 tỷ đồng. Lễ cung hiến nhà thờ do Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng chủ sự, vừa mới được tổ chức trang trọng hồi tháng 2 năm 2022 trong sự mừng vui hoan hỉ của toàn thể giáo dân.

Trong kí ức của Mr. Old Man nhà thờ giáo xứ An Ngãi cũ rất đẹp nhưng ngôi nhà thờ mới này có lối kiến trúc đẹp và bề thế hơn, có thể nói là đẹp và lớn nhất nhì giáo phận Đà Nẵng.

 

LAST BUT NOT LEAST

Nhà xứ

Hôm Mr. Old Man ghé thăm, nhà thờ đã hoàn thành nhưng chưa tổ chức lễ cung hiến. Quang cảnh khuôn viên  không thay đổi mấy, ngoại trừ nhà thờ được xây dựng lại, các dãy nhà xứ vẫn còn nguyên vẹn như lần đầu Mr, Old Man nhìn thấy cách đây hơn 55 năm. Nó gợi cho Mr. Old Man nhớ lại nhiều điều về thời thơ bé.

Núi Sọ

Hồi nhỏ nhà Mr. Old Man ở xã bên không theo đạo nhưng được ba cho đi học trường nhà thờ do mấy ma soeur dạy. Mr. Old Man nhớ là chỉ học mấy tháng rồi tản cư xuống Đà Nẵng, không nhớ đã biết đọc, biết viết hay chưa nhưng lại nhớ mấy thứ linh tinh. Nhớ giờ ra chơi mỗi đứa được phát nửa ổ bánh mì lớn, Mr. Old Man chạy ra dốc nhà thờ mua một que kem kẹp giữa ổ bánh mì ăn rất ngon. Nhớ cả lớp quỳ trên ghế đọc kinh Maria theo ma soeur trước khi ra chơi. Nhớ có lần được ma soeure gọi lên nhà xứ nhận áo quần viện trợ của Mỹ, nhưng chọn mãi không có bộ nào vừa với Mr. Old Man nên đành phải nhận một đồ rộng thùng thình. Lại nhớ có lần được ba chở đi học trên chiếc xe Sachs Goebel, ngồi đong đưa chân như thế nào không biết mà gót chân bị mắc vào bánh xe bong hết da rất đau, phải ghé nhà ông y sĩ gần chợ An Ngãi băng bó.

Ôi nhà thờ giáo xứ An Ngãi gợi nhớ nhiều kỷ niệm quá!

———

Bài viết này có sử dụng một số hình ảnh đẹp được cắt ra từ video Lễ cung hiến nhà thờ Giáo xứ An Ngãi.

 

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Discovery on the cycling road

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

INVOICE NOT CERTIFYING WHAT HAS NOT BEEN SHIPPED

QUESTION Dear Sir, LC allows both AIR and SEA shipment. Amount: USD 100,000 Shipment by AI…