Articles Lifestyle Mr Old Man Một buổi sáng đầu xuân vui vẻ với BGĐ Vietcombank Đà Nẵng By Mr Old Man Posted on March 4, 2026 12 min read 0 0 145 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr BGĐ VCB Đà Nẵng:Từ trái sang: Ms Lê Thị Bình Minh – PGĐ VCB Đà Nẵng: Ms Nguyễn Thị Lan Hương – PGĐ VCB Đà Nẵng;Mr Lý Hoàng Vũ – Giám đốc VCB Đà NẵngTừ phải sang: Mr. Đặng Ngọc Bửu Quỳnh – PGĐ VCB Đà Nẵng Sáng nay Mr. Old Man rất vui đến dự buổi gặp mặt đầu xuân theo lời mời của Ban Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng. Buổi gặp mặt đầu năm Xuân Bính Ngọ có mấy điều để vui. Một là, Mr. Old Man được gặp lại hầu như đầy đủ các sếp cũ từ hơn ba năm trước và ai trông cũng tươi rói, khỏe mạnh, phong độ chẳng kém gì ngày xưa. Hai là, Vietcombank Đà Nẵng mấy năm nay đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thành công ấy lại rơi đúng vào dịp Chi nhánh kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (30.04.1975 – 30.04.2025) nên niềm vui càng nhân đôi. Thành công như vậy cũng phải thôi, bởi các bạn trong Ban Giám đốc bây giờ trông thật trẻ trung, giàu năng lượng và cực kỳ năng động. Đi dự gặp mặt đầu xuân mà nghe toàn chuyện vui thì tự nhiên cũng thấy vui lây. Xin gửi lời cảm ơn Ban Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng vì buổi gặp mặt thân tình sáng nay. Chúc Chi nhánh năm mới Bính Ngọ 2026 tiếp tục “ăn nên làm ra”, và các cụ hưu như Mr. Old Man thì thỉnh thoảng vẫn có dịp được gọi đi họp mặt cho vui. Last but not least Có lẽ buổi gặp đầu xuân nói chuyện rôm rả quá nên… quên chụp ảnh. May mà trước khi chia tay, Mr. Old Man cũng tranh thủ được một tấm. Thôi thì nhân tiện khoe lại vài tấm chụp hồi năm ngoái tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Chi nhánh, để có thêm câu chuyện kể về các sếp: Hàng trước từ trái sang: Sếp Nguyễn Ngọc Kiệm – nguyên Giám đốc VCB Đà Nẵng và Sếp Nguyễn Duy Lộ – nguyên Phó Tổng giám đốc VCBHàng sau: Sếp Nguyễn Thị Thanh Hà- nguyên Giám đốc VCB Đà Nẵng, Mr. Old Man, Sếp Nguyễn Quang Việt – nguyên Giám đốc VCB Đà Nẵng, Sếp Lê Diệp – nguyên Giám đốc VCB Đà Nẵng Sếp Nguyễn Ngọc Kiệm – nguyên Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng, người đã ký quyết định tiếp nhận Mr. Old Man vào Vietcombank cách đây hơn 35 năm. Sếp Nguyễn Thị Thanh Hà – nguyên Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng, người đã bổ nhiệm Mr. Old Man làm sếp ở một chi nhánh cấp 2 hơn 20 năm trước. Sếp Lê Diệp – nguyên Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng. Mr. Old Man làm phó cho sếp từ khi sếp còn là Trưởng phòng cho đến khi là Giám đốc Chi nhánh. Sếp Nguyễn Quang Việt – nguyên Giám đốc Vietcombank Đà Nẵng. Mr. Old Man làm việc chung với sếp Việt chỉ khoảng hai năm, nhưng cũng học hỏi được nhiều điều. Đặc biệt, trong tấm ảnh chung với các sếp có Sếp Nguyễn Duy Lộ – nguyên Phó Tổng Giám đốc Vietcombank. Nhắc đến sếp, Mr. Old Man lại nhớ đến một người lãnh đạo rất hào sảng, đậm chất miền Nam. Ngoài điểm chung là cả hai đều hay viết bài cho các tạp chí chuyên ngành và bản tin Vietcombank, Mr. Old Man còn có dịp làm việc với sếp trong những lần kỷ niệm ngày thành lập Chi nhánh. Thành ra sếp cũng khá quý Mr. Old Man. Sếp Lộ cũng là một chuyên gia tài chính kỳ cựu, từng có nhiều nghiên cứu về thị trường vàng và các vấn đề tiền tệ, để lại những dấu ấn đáng nhớ trong giới ngân hàng. Thật bùi ngùi khi gần đây Mr. Old Man được biết tin Sếp đã từ trần vào ngày 13/02/2026. Nhắc lại tên sếp trong bài viết này, Mr. Old Man chỉ xin nghiêng mình tưởng nhớ — với tất cả sự kính trọng của một hậu bối từng có may mắn được làm việc và học hỏi từ sếp. Ba mươi năm làm việc ở Vietcombank, gặp đủ đồng nghiệp từ cấp thấp đến cấp cao nên kỷ niệm cũng nhiều vô kể. Gom lại, có khi viết được… một cuốn hồi ký vài trăm trang cũng nên. He he… mới đi gặp mặt đầu xuân có hai tiếng đồng hồ mà về nhà đã viết dai viết dài thế này. Đúng là ông già nhiều chuyện. Nhưng chắc cũng nhờ vậy mà còn nhiều chuyện để nhớ.