Home Mr Old Man Articles Mấy bà cô coi chừng bị “đào lửa”  nghe!

Mấy bà cô coi chừng bị “đào lửa”  nghe!

9 min read
0
0
60

Tội phạm online giờ không phải dạng vừa đâu — mánh khóe thì thiên hình vạn trạng, còn nạn nhân thì… đủ mọi lứa tuổi. Trẻ người non dạ bị gạt đã đành, mà mấy bà cô “trải đời kha khá” năm sáu chục tuổi cũng… sập bẫy ngon lành. Khổ nỗi, dính rồi lại im re – nói ra sợ xấu hổ với con cháu và bà con lối xóm.

Mr. Old Man cũng từng nhiều lần nhận được lời đề nghị tư vấn từ đủ kiểu người, đủ mọi lứa tuổi — trong đó không ít người trông rất có học thức, thậm chí là chủ doanh nghiệp đàng hoàng. Những ai còn đủ tỉnh táo để hỏi han, kiểm tra lại thông tin thì còn kịp thoát. Chứ im im làm theo sự thao túng tâm lý của bọn “đào lửa” thì không biết giấu mặt đi đâu.

Sáng nay đọc báo, gặp một câu chuyện vừa buồn cười vừa đáng lo. Một bà cô 64 tuổi, hí hửng bắt taxi đi ngân hàng chuyển 5.000 USD cho “bạn trai Việt kiều”. Lý do nghe cũng rất… lãng mạn kiểu trên phim: phí hải quan để nhận hộp quà có sẵn 50.000 USD bên trong. Tình yêu thời @, quà tặng cũng “khủng” ghê.

May mà anh tài xế không chỉ biết lái xe. Nghe loáng thoáng cuộc điện thoại giữa bà cô và “người yêu hào hoa”, anh đánh hơi có mùi… không ổn. Thế là thay vì chở tới ngân hàng, anh cua lái một phát… ghé đồn công an.

Mấy anh công an giải thích một hồi, bà cô mới “tỉnh mộng”, dừng kịp trước khi tiền bay theo mây. Không biết về nhà bà có kể lại “chuyện tình 5.000 đô” này cho con cháu nghe không. Chắc là… thôi, giữ làm kỷ niệm riêng cho nó đỡ quê.

Vụ này, khen công an một thì phải khen anh tài xế mười. Đúng kiểu người “đọc báo, nghe đài” đều đặn, nên gặp chuyện là nhận ra liền.

Nói vậy để nhắc nhẹ: không chỉ mấy bà cô đâu — mấy anh, mấy chị, mấy em cũng nên cập nhật tin tức “đào lửa” thường xuyên. Thời buổi này, kiến thức phòng thân đôi khi còn quý hơn tiền trong tài khoản.

Không phải đổi món… chỉ là nói thêm

Khi bài viết này đăng lên Facebook, có người nhắn tin hỏi Mr. Old Man: “Sao bữa ni chuyển qua viết mấy chuyện ni?”

Thực ra, bạn ấy không biết là Mr. Old Man trước giờ cũng đã có hàng chục bài viết về frauds/scams đăng trên báo trong nước lẫn quốc tế. Chỉ có điều, phần lớn là viết cho doanh nghiệp.

Còn chuyện cá nhân thì không phải không có — nhưng đúng như bạn ấy nói, bài này có vẻ hơi “trệch món tủ” một chút.

Mà thôi, trệch một bữa cũng không sao. Viết ra để cảnh báo thì chưa bao giờ là thừa. Biết đâu, ai đó đọc được, tới lúc gặp chuyện lại kịp dừng tay… thì cũng đáng.

Tin nhắn bạn trai Việt kiều gửi cho bà cô. – Ảnh trên báo VNExpress (Công an cung cấp)

___

Mr. Old Man

P/s: Nói thiệt, mấy ông chú đọc tới đây chắc cũng cười trừ — nhiều khi mình còn “dại gái” hơn mấy bà cô dại trai đẹp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Load More Related Articles
  • 1000 USD ĐỂ “TỰ HÀNH XÁC” CŨNG ĐÁNG MÀ

    Sáng lướt Facebook thấy một bạn chơi xe đạp lên tút: “Mấy anh nhà giàu sướng thiệt Đóng gầ…
  • TẮM VITAMIN D

    Mấy bữa nay Mr. Old Man ra biển với một “nhiệm vụ bí mật”: mai phục chờ trời nắng đẹp để c…
  • DẠI CHI KHOE ẢNH XẤU

    Mr. Old Man dám cá chẳng có ai tự nguyện đem hình xấu của mình lên Facebook. Ai cũng muốn …
Load More By Mr Old Man
  • 1000 USD ĐỂ “TỰ HÀNH XÁC” CŨNG ĐÁNG MÀ

    Sáng lướt Facebook thấy một bạn chơi xe đạp lên tút: “Mấy anh nhà giàu sướng thiệt Đóng gầ…
  • TẮM VITAMIN D

    Mấy bữa nay Mr. Old Man ra biển với một “nhiệm vụ bí mật”: mai phục chờ trời nắng đẹp để c…
  • DẠI CHI KHOE ẢNH XẤU

    Mr. Old Man dám cá chẳng có ai tự nguyện đem hình xấu của mình lên Facebook. Ai cũng muốn …
Load More In Articles

Check Also

1000 USD ĐỂ “TỰ HÀNH XÁC” CŨNG ĐÁNG MÀ

Sáng lướt Facebook thấy một bạn chơi xe đạp lên tút: “Mấy anh nhà giàu sướng thiệt Đóng gầ…