Home Mr Old Man Discovery on the cycling road LẦN THỨ BA TRỞ LẠI NGÔI LÀNG ĐÃ MẤT

LẦN THỨ BA TRỞ LẠI NGÔI LÀNG ĐÃ MẤT

12 min read
1
0
4,046
Mr. Old Man gọi làng phong Hòa Vân (làng Vân) ở bãi biển dưới chân đèo Hải Vân là “ngôi làng đã mất” bởi nó chỉ còn là phế tích với những ngôi nhà đổ nát, hoang tàn. Gần 10 năm trước, theo chủ trương và hỗ trợ của chính quyền thành phố, 138 hộ dân và 362 nhân khẩu nơi đây đã có một cuộc di cư lịch sử vào đất liền để hòa nhập với cộng đồng, chấm dứt hơn 50 năm đau khổ vì bị kì thị, phải sống biệt lập.
Khe nước cạnh làng Vân chảy ra biển
Cổng làng Vân
Hoang tàn ngôi nhà trụ sở làng Vân trên mái từng có bãi đổ trực thăng

Lần thứ ba trở lại ngôi làng đã mất, Mr. Old Man và một người bạn đồng hành đã chọn cung đường dễ dàng hơn, đó là đạp xe leo đèo Hải Vân qua cầu Đôi chừng 200 m rồi rẽ phải theo một lối mòn xuyên rừng dẫn đến đường sắt Bắc Nam. Ở đây có 2 sự lựa chọn: một là, tiếp tục leo xuống bãi biển trước mặt rồi đi bộ dọc theo bờ biển chừng 1 km là đến làng Vân; và hai là, rẽ trái đi dọc theo đường sắt thêm 150 m nữa rồi theo một lối mòn nhỏ bên tay phải tiếp tục xuyên rừng để đến làng Vân.

Đa số lựa chọn cách thứ nhất vì ở đây có dịch vụ phục vụ du lịch, có thể tắm biển, cắm trại vui chơi qua đêm và thưởng thức những món barbecue hải sản  mua từ bè cá gần đó hay của ngư dân đánh bắt.

Đi dọc theo đường sắt Bắc Nam
Đường sắt Bắc Nam
Ai đứng bên đường

Mr. Old Man lựa cho cách thứ hai vì mục đích của Mr. Old Man là trở lại ngôi làng đã mất.

Chỉ 47 km cả đi lẫn về nhưng Mr. Old Man đã dành 12 giờ ở ngôi làng này. Lần thứ ba trở lại nơi đây, Mr. Old Man cũng đã gặp lại những người cũ vui vẻ và nhiệt tình:

Dì Him là người đàn bà chừng 56 tuổi bán cà phê thuốc lá mì tôm cho mấy người nuôi ốc bè và bọn trẻ phượt đến làng Vân. Khi được hỏi về cây cổ thụ gần làng phong Hòa Vân, bà kể gia đình bà không có ai bị cùi hủi nhưng lại sống gần với làng Vân, từ nhỏ bà đã thấy cây cổ thụ này. Nó tồn tại nhờ lời đồn rằng cây đó có ma quỷ trú ngụ nên không ai dám chặt. Bỏ qua lời đồn, chụp ảnh bên cây cổ thụ này buổi sáng thật đẹp.

Lê Đình Chinh 50 tuổi, anh từng sinh ra và lớn lên ở đây với gia đình có bố là bệnh nhân phong, cả nhà anh đã chuyển vào tái định cư phường Hòa Hiệp Nam nhưng anh được người ta thuê ở lại đây để canh giữ mấy cái bè nuôi ốc hương cuối tuần mới về nhà một lần.

Anh bộ đội biên phòng quê Quảng Trị gặp lần trước hôm đó vẫn đang ca trực.

Hôm đó biết thêm một vài người lần trước chưa gặp. Hóa ra, họ là chủ bè ốc và những người cùng làm công nhưng chỉ đi thuyền ra vào buổi sáng và tối lại về. Trưa hôm đó, họ uống rượu  với món thịt chó râm rang chuyện Covid vì Đà Nẵng vừa mấy có thêm vài ca Covid.

 

Cây cổ thụ trên đường xuống làng Vân không ai dám đốn vì nghĩ ở đây có nhiều linh hồn trú ngụ
Thành ra đây có thể là cây cổ thụ duy nhất còn sót lại ở làng Vân
Có thể đây là một trong những xe đạp đầu tiên đã từng đến đây
Bạn đồng hành Quốc Trần
Lên rừng xuống biển tìm đâu thấy
Xuống biển lên rừng tìm thấy đâu
Người ở đây nói lần đầu tiên thấy nhiều mô tô nước ghé đến đây
Lê Đình Chinh, người quen cũ vẫn nở nụ cười hồn nhiên và nhiệt tình
Đánh một giấc qua trưa hãy về

Đầu năm nay Mr. Old Man đã leo qua mấy ghềnh đá để đến làng Vân và đã  viết bài TRỞ LẠI NGÔI LÀNG ĐÃ MẤT , Trở lại lần này Mr. Old Man không có ý định viết   một bài viết mới về ngồi làng này mà chỉ chia sẻ thêm vài tấm ảnh chụp trên đường đi.

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Discovery on the cycling road

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

POTENTIAL FRAUD IN SCRAP METAL TRADE: A RISKY DEAL?

QUESTION Dear Mr. Old Man, My name is Th., and I am currently living and working in Ho Chi…