Home Mr Old Man Articles LẠI KHOE MÌNH ĐỌC SÁCH

LẠI KHOE MÌNH ĐỌC SÁCH

10 min read
0
0
469

Thời trẻ Mr. Old Man cũng là người chăm đọc sách văn học cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh nhưng kể từ khi chuyển sang lĩnh vực ngân hàng bận rộn Mr. Old Man đã đánh mất thói quen xa xỉ đó. May mà gần đây nhiều bạn thấy Mr. Old Man về hưu rảnh rỗi quá nên thỉnh thoảng gửi tặng vài cuốn sách, nhờ đó mà Mr. Old Man bắt đầu có chút hứng thú đọc sách trở lại.

Tuần trước thật là tiến bộ Mr. Old Man chỉ mất một ngày để đọc xong cuốn hồi ký “Gia đình, bạn bè và đất nước” dày hơn 300 trang của Bà Nguyễn Thị Bình, có lẽ vì đó là cuốn hồi kỳ hấp dẫn vì sự chân thật của nó. Tuần này tình cờ đọc báo thấy tin Tạp chí Điền Trì (Trung Quốc) chọn truyện ngắn “Những biển” (*) nằm trong tập truyện ngắn “Cố định một đám mây” của nhà văn  Nguyễn Ngọc Tư để trao giải thưởng Văn học Đông Nam Á xuất sắc nhất năm 2024. Tiện thể, Mr. Old Man đặt mua một series 4 cuốn gồm Cố định một đám mây, Gáy người thì lạnh, Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư và Endless Field.

Mr. Old Man thích đọc truyện của Nguyễn Ngọc Tư vì  những câu chuyện được tác giả kể lại  bằng ngôn từ dung dị, gần gũi, chân thực, đậm chất Nam bộ nhưng hết sức sắc sảo và thích nhất là hầu hết sách của tác giả đều mỏng đến mức chỉ mất vài giờ rảnh rỗi là có thể đọc xong, rất hợp với người vừa tìm lại thói quen đọc sách như Mr. Old Man.

Kỳ này Mr. Old Man sẽ ưu tiên đọc cuốn “Endless Field”, phiên bản tiếng Anh của cuốn “Cánh đồng bất tận” trước để xem thử Mr. Old Man có thể cảm nhận được “hơi hám” của phiên bản gốc bằng tiếng Việt mà Mr. Old Man đã từng đọc và cảm nhận hay không.

Mr. Old Man  sẽ để dành cuốn “Cố định một đám mây” đọc sau vì đã đọc truyện ngắn “Những biển” trong tập truyện ngắn này trên internet rồi.

Mr. Old Man, 9/2024

—-

LAST BUT NOT LEAST

* Giới văn chương sửng sốt khi phát hiện truyện ngắn “Biến mất” của một nhà văn trẻ khác (có trong tay nhiều giải thưởng và khoảng 10 đầu sách) giống y chang với truyện ngắn “Những biển” của Nguyễn Ngọc Tư, từng được in trong tập “Cố định một đám mây”. Điều buồn cười là anh này  gửi truyện ngắn “Biến mất” tham gia một cuộc thi truyện ngắn mà Nguyễn Ngọc Tư là giám khảo.

Khi được hỏi về chuyện này, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư cho biết: “Tôi nghĩ vui, chắc bạn này muốn chơi xỏ, cho rằng nhà văn Việt Nam không đọc nhau, trong lúc đọc Biến mất. Không thì ai lại đãng trí tới mức “dịch” cái truyện của tôi để gửi dự thi đúng cuộc thi tôi làm giám khảo. Nhưng đó là nghĩ cà rỡn, theo hướng bao dung nhất; bởi nếu đây là trò đùa thì cũng vượt quá giới hạn. Nó nguy hiểm, tựa một cú tự sát”. Tác giả của Cánh đồng bất tận nói thêm: “Bạn trộm một con mèo về nuôi, dần dần con mèo là của bạn, nhưng chữ thì không. Kể cả không ai phát hiện ra hoặc phát hiện mà người ta chẳng hô hoán lên thì chữ mãi mãi vẫn không phải của bạn”.

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

POTENTIAL FRAUD IN SCRAP METAL TRADE: A RISKY DEAL?

QUESTION Dear Mr. Old Man, My name is Th., and I am currently living and working in Ho Chi…