Articles Lifestyle Mr Old Man Kiểu mê tín của Mr. Old Man đã “cứu” Alcaraz khỏi tay Zverev (!?) By Mr Old Man Posted on 1 day ago 2 min read 0 0 16 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Xem trận bán kết giữa Carlos Alcaraz và Alexander Zverev mà Mr. Old Man muốn… tức ngực. Tưởng đâu sau hai set đầu thắng 6–4 và 7–6(5), Alcaraz sẽ “làm gỏi” Zverev. Ai dè đâu Zverev vùng dậy, thắng ngược hai set tiếp theo 7–6(3) và 7–6(4), rồi còn dẫn 3–1 ở set 5. Đến đây thì Mr. Old Man không chịu nổi nữa, bèn bổn cũ soạn lại – chơi bài mê tín dị đoan: tắt TV. Với niềm tin mong manh rằng: “Mình không coi nữa thì …biết đâu!” Và rồi… ối trời ơi, phép màu xảy ra. Alcaraz không những thoát thua mà còn lội ngược dòng, thắng luôn 7–5 ở set quyết định. Nghẹt thở đúng nghĩa! Mr. Old Man không coi Alcaraz nhiều, nhưng lạ cái, hễ coi là lại ủng hộ cậu này. Có lẽ vì Alcaraz là đồng hương của Nadal — thần tượng số một của Mr. Old Man trong Big 3. Nói cho vui chứ, bảo là chiêu “mê tín” của Mr. Old Man giúp Alcaraz thắng Zverev… cũng không hẳn là sai đâu nhé! __ Mr. Old Man, 30.01.2026