Articles Lifestyle Mr Old Man Gặp lại khách hàng “vừa cũ vừa già” By Mr Old Man Posted on 11 hours ago 6 min read 0 1 30 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Hôm trước đang thong dong đạp xe dọc đường Bạch Đằng Mr. Old Man tình cờ gặp lại khách hàng ngày xưa – vừa rất cũ và cũng vừa rất già. Nói vậy, bởi khi Mr. Old Man mới chân ướt chân ráo vào Vietcombank Đà Nẵng đã gọi vị khách hàng này bằng chú rồi, giờ Mr. Old Man nghỉ hưu vài năm, chú đã 91 tuổi mà vẫn còn sải bước thể dục như vận động viên. “Chú còn nhớ tôi không?” – Mr. Old Man cười hỏi “Nhớ mặt, nhưng quên tên rồi. Già quá rồi mà!. Mr. Old Man nghĩ thầm mình chưa quá già nhưng nhiều khi cũng thấy ngượng với chính mình vì mãi đến khi người quen cũ đi rồi mới sực nhớ tên, huống hồ chi chú vừa quá cũ lại vừa quá già. Điều thú vị là, dù quên tên Mr. Old Man nhưng chú lại nhớ vanh vách tên mấy đời giám đốc cũng những câu chuyện ngân hàng thời xa lắc xa lơ đến mức Mr. Old Man không chắc có đúng hay không. Chú kể, hồi xưa ngân hàng giữ tiền đô xuất khẩu của doanh nghiệp chặc đến phát bực. Tiền của doanh nghiệp mà rút ra được phải qua mấy vòng “thẩm tra xét duyệt” của ngân hàng còn kỹ hơn cả xét duyệt visa đi Mỹ bây giờ. Chưa hết, chú còn hài hước rằng kể mỗi lần bước chân vào ngân hàng là ai cũng nhận ra chú ngay nhờ mùi “đặc sản” của dân chế biến hàng thủy sản xuất khẩu. Mr. Old Man hỏi vui: “Ngoài vụ đó ra, chú thấy Vietcombank thế nào?” Chú lập tức giơ ngón cái: “Number one!” Rồi ông hỏi thăm các đời sếp: K., H., D., gần nhất là sếp V. Thậm chí còn nhờ: “Khi nào gặp sếp K. nói ông gửi thăm nhé.” Mr. Old Man gật đầu nghĩ thầm: sang năm sếp K. cũng 90, không đi bộ 6 km mỗi chiều như chú, nhưng trí nhớ chắc vẫn còn “ngon” hơn Mr. Old Man. Chia chia tay chú, Mr. Old Man chúc chú luôn mạnh khỏe và mong được gặp lại chú trên đường Bạch Đằng. Ngượng ghê! Đạp xe về tới nhà mới nhớ ra tên chú là Tuấn. Xem ra Mr. Old Man cũng bắt đầu nhớ nhớ quên quên rồi chăng !? ____ Mr. Old Man, August 2025