Discovery on the cycling road Lifestyle Mr Old Man ĐẠP XE ĐẠP DỌN RÁC KHOE PHÂY By Mr Old Man Posted on September 22, 2022 7 min read 0 0 2,730 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Dọn xong bãi rác thứ nhất Còn nhớ cách đây ba năm rười, trong một lần hưởng ứng trào lưu “dọn rác khoe phây”, Mr. Old Man cùng với ba người bạn Quốc Trần, Lê Vinh và Bích Trâm đã đạp xe leo núi hơn 85 km để dọn hai bãi rác trên đỉnh Dốc Kiền (giáp giới xã Ba, huyện Đông Giang, Quảng Nam). Bãi rác thứ nhất thật sự khó nhằn vì rác được đổ ngay sườn dốc đứng, anh em phải dùng dây thừng cột vào người rồi leo xuống dọn rác. Bãi rác thứ hai nằm ở vị trí khá bằng phẳng nhưng rác thì tả pí lù, nhớp nháp nên việc dọn cũng chẳng dễ dàng gì. Bãi rác thứ hai nhiều thứ nhầy nhụa Mang theo 10 bao tải loại lớn nhưng không đủ nên phải ghé mấy nhà dân thôn Dốc Kiền (Quảng Nam) xin thêm 10 bao nữa, tiện thể làm công tác tuyên truyền với hi vọng bà con sẽ không mang rác đổ ở địa phận Đà Nẵng. Mr. Old Man cũng ghé Trạm Kiểm lâm Đông Giang (Quảng Nam) nhờ mấy anh nhắc nhỡ thêm bà con. Dọn xong bãi rác thứ hai Hôm đó thật may mắn đủ thứ, trời thì mát lại gặp anh tài xế xe 43 tốt bụng đồng ý chở 20 bao rác đến nơi thu gom rác của Công ty Môi trường Đô thị mà không nhận tiền công. May mắn gặp anh tài xe tốt bụng không lấy tiền vận chuyển Hành động “đạp xe đạp dọn rác khoe phây” của mấy anh em được các trang báo mạng tiếp sức, đặc biệt là báo Tuổi Trẻ đăng tin trên trang nhất đã tạo nên sự lan tỏa trong cộng đồng và mang lại hiệu ứng tích cực. Chính quyền xã Ba ngay lập tức vào cuộc, tuyên truyền nhân dân địa phương không đổ rác ở dốc Kiền, đồng thời trang bị các thùng rác dọc theo khu dân cư và tổ chức xe thu gom rác hàng tuần. Hố rác bây giờ không còn nữa Hố rác bây giớ cây cỏ lên xanh Nơi đây từng là bãi rácBây giờ mỗi lần đạp xe lên Đông Giang ngang qua Dốc Kiền thật vui khi thấy hai bãi rác năm xưa nữa đã biến mất, thay vào đó là màu xanh của cây cỏ. Vui hơn là bà con ở đây vẫn còn nhớ và có cảm tình với anh em đạp xe đạp Đà Nẵng!
IS THE NOMINATED BANK REQUIRED TO VERIFY WHETHER THE BENEFICIARY HAS AUTHORIZED THE PRESENTING BANK TO PRESENT THE DOCUMENTS?
CAN THE ISUING BANK CITE “LATE PRESENTATION” AS A DISCREPANCY SOLELY BASED ON THE DATE OF THE COVER LETTER?
IS THE NOMINATED BANK REQUIRED TO VERIFY WHETHER THE BENEFICIARY HAS AUTHORIZED THE PRESENTING BANK TO PRESENT THE DOCUMENTS?
CAN THE ISUING BANK CITE “LATE PRESENTATION” AS A DISCREPANCY SOLELY BASED ON THE DATE OF THE COVER LETTER?