Articles Lifestyle Mr Old Man CHUYỆN CHỮ NGHĨA: NGƯỜI CAO TUỔI VÀ NGƯỜI GIÀ By Mr Old Man Posted on 11 seconds ago 9 min read 0 0 0 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Một talk show của Vietcombank năm ngoái. Ba người đã về hưu, người lâu nhất 20 năm, người “mới” nhất 4 năm. Cô áo xanh vẫn còn đương chức. Nhìn hình… đoán thử ai là “cụ”! Sáng nay nhận được thiệp chúc mừng và món quà từ Vietcombank nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi, Mr. Old Man mới sực nhớ: À, hôm nay là ngày của mình! Nói thiệt, lâu nay cứ lo chuyện viết lách, đạp xe, cà phê… mà quên mất mình cũng đã chính thức bước vào nhóm “người có tuổi” rồi. Nhân ngày của mình, bỏ chút thời gian tìm hiểu thử coi cái ngày này từ đâu mà ra. Số là ngày 14/12/1990, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết 45/106, lấy ngày 1/10 hằng năm làm ngày quốc tế dành cho người cao tuổi. Tên gọi lúc đó là International Day for the Elderly. Nhưng đến năm 1995, Liên Hợp Quốc có một cú “chỉnh sửa câu chữ” khá thú vị. Nghị quyết 50/141 quyết định từ nay dùng “older persons” thay cho “the elderly”, và từ đó tên chính thức trở thành: International Day of Older Persons. Chuyện chỉ thay vài chữ, nhưng ý nghĩa phía sau cũng khá hay. “The elderly” dễ khiến người ta hình dung về một nhóm người được xem như một đối tượng riêng biệt, còn “older persons” nhấn mạnh đến con người và quá trình aging – già đi một cách tự nhiên. Nói nôm na một chút: Older chỉ là… già hơn. Già hơn ai, già hơn lúc nào, già hơn bao nhiêu… chưa biết! Chứ gọi thẳng là “già” thì nghe có vẻ… dứt khoát quá! Và thế là thế giới dùng International Day of Older Persons. Việt Nam mình dịch thành Ngày Quốc tế Người cao tuổi. Tôi thấy dịch vậy thiệt là hay. Không gọi “người già”, mà gọi “người cao tuổi”. Nghe nhẹ nhàng hơn, tích cực hơn, mà quan trọng nhất là mấy người mới về hưu như Mr. Old Man nghe xong vẫn còn thấy mình trẻ chán! Sau này trong các văn bản pháp luật của Việt Nam, cụm từ “người cao tuổi” cũng được sử dụng chính thức, chẳng hạn Pháp lệnh Người cao tuổi năm 2000 và Luật Người cao tuổi năm 2009. Người già hay Người cao tuổi – chỉ là chuyện chữ nghĩa? Một chuyện chữ nghĩa tưởng nhỏ mà ngẫm ra cũng khá nhân văn. Gọi thế nào đôi khi không chỉ là chuyện ngôn từ, mà còn thể hiện cách xã hội nhìn về một con người. He he… Nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi – International Day of Older Persons, Mr. Old Man kính chúc quý anh, quý chị “người cao tuổi” luôn vui khỏe, yêu đời và… chưa chịu già! Last but not least… Có một chuyện khá buồn cười. Mỗi khi các sếp phát biểu chúc mừng người cao tuổi, thường hay bắt đầu: “Kính thưa các cụ…” Thế là mấy anh chị mới về hưu, tuổi 55, 60… len lén bật camera điện thoại lên coi thử mình có xứng đáng bị gọi là “cụ” chưa! Mấy sếp lưu ý từ ngữ nhé! Không thì Mr. Old Man và hội những người “chưa tới tuổi cụ” giận đó nghen! __ Mr. Old Man