Articles Lifestyle Mr Old Man Chiều không mưa, ghé thăm Bảo tàng Đà Nẵng By Mr Old Man Posted on 13 hours ago 12 min read 0 0 30 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Mr. Old Man ghé Bảo tàng Đà Nẵng, không ngờ lại “gặp” hai thông điệp quốc tế vang dội từ hơn nửa thế kỷ trước: “Việt Nam là lương tri của chúng ta” – tiếng Ý nghe sang mà thấm, và “Hòa bình cho Việt Nam!” – tiếng Đức nghe gọn mà ấm lòng. Nhìn hai khẩu hiệu ấy, Mr. Old Man chợt nghĩ: hồi đó Việt Nam nhỏ bé mà khiến cả thế giới phải thức tỉnh… ————————— Chiều nay trời hửng nắng hiếm hoi sau mấy ngày mưa dầm, Mr. Old Man rủ anh bạn hàng xóm JeCours ET JePense đạp xe dạo phố cho giãn gân cốt, thông cái đầu. Vừa đi ngang qua Bảo tàng Đà Nẵng, tự nhiên Mr. Old Man nghĩ bụng: “Người Đà Nẵng mà chưa biết bảo tàng nhà mình trưng cái chi, cũng kỳ à nghen!” — thế là quẹo vô liền. Cô bán vé dễ thương và hai vé miễn phí tuổi 60+ Vừa đến quầy vé, Mr. Old Man và anh bạn đang loay hoay móc ví thì cô bán vé nhoẻn miệng: – Hai chú trên 60 rồi, tham quan miễn phí ạ! Cả hai nhìn nhau cười, trong lòng nửa vui nửa… tếu. Vui vì được miễn vé, mà tếu vì “nghe mình già thấy thương”. Nhưng thôi, quyền lợi người cao tuổi mà, phải tận dụng chớ! Một bảo tàng mới giữa lòng thành phố cũ Bảo tàng nằm ở vị trí quá đỗi đẹp và đậm chất lịch sử: xưa kia từng là nơi làm việc của Đốc Lý Tourane, rồi thành Tòa Thị chính Đà Nẵng, sau đó là trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng và UBND thành phố Đà Nẵng. Giờ thì được đầu tư tận 504 tỉ đồng, xây trên diện tích hơn 8.600m², có hẳn một tầng hầm và ba tầng nổi. Công trình này mới mở cửa đón khách dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng thành phố – nghe thôi đã thấy tự hào rồi. Photo: Internet Không gian trưng bày bên trong được thiết kế bài bản, chia làm 9 chuyên đề lớn: từ bức tường ảnh tổng quan về thành phố, đến lịch sử đô thị, chứng tích chiến tranh, con người – thiên nhiên, rồi Đà Nẵng hội nhập và phát triển, đa dạng văn hóa, tòa thị chính xưa, và cả sưu tập cổ vật quý của bảo tàng. Nói chung, đi một vòng là có thể “du hành thời gian” từ Tourane đến Đà Nẵng 4.0. Gian trưng bài tái hiện cuộc chiến chống Pháp tại Đà Nẵng từ 1858 -1860 Luna nghỉ phép, Mr. Old Man hơi tiếc Nghe nói bảo tàng còn có “cô” robot Luna hướng dẫn khách tham quan — tiếc là hôm nay Luna chắc nghỉ phép, Mr. Old Man chẳng thấy đâu, chỉ nghe kể mà thôi. Đẹp thì đẹp, nhưng hơi thiếu “chất thật” Phải công nhận, về kiến trúc và không gian, đây có lẽ là bảo tàng đẹp nhất miền Trung. Tuy nhiên, nói nhỏ một chút, Mr. Old Man vẫn hơi… hụt hẫng. Dù bảo tàng quảng bá có gần 3.000 hiện vật được chọn lọc kỹ lưỡng từ hơn 27.000 món, nhưng phần lớn lại là hình ảnh sao chụp. Hiện vật “thật” mang dấu vết thời gian – cái loại mà nhìn vô là muốn trầm trồ “ồ, cái này mới quý!” – thì hơi ít. Viêt Nam là lương tri của chúng ta (Khẩu hiệu nổi tiếng của phong trào phản chiến tại Ý và “Hòa bình cho Việt Nam (tiếng Đức trên nền đỏ) là khẩu hiệu của phong trào phản chiến ở Châu Âu thâp 60-70 Góp vài ý nho nhỏ cho bảo tàng thêm hay Theo Mr. Old Man, để bảo tàng sống động và hấp dẫn hơn, nên mạnh dạn sưu tầm thêm hiện vật thật theo từng chủ đề. Nhiều món đồ quý có thể đang nằm trong nhà dân – nếu khéo vận động, kêu gọi hiến tặng, hoặc thậm chí mua lại, sẽ phong phú hơn nhiều. Ngoài ra, Đà Nẵng vừa sáp nhập Quảng Nam, nên nếu bổ sung thêm tài liệu, hiện vật gắn với vùng đất Quảng – Hội An – Mỹ Sơn thì càng thêm hấp dẫn. Kết thúc cho nhẹ đầu Dù sao, một buổi chiều ghé thăm bảo tàng cũng đủ để Mr. Old Man thấy yêu thêm thành phố mình – nơi mà mỗi viên gạch, mỗi bức ảnh đều kể một câu chuyện. ____ (Mr. Old Man xin lỗi các bạn nghe – hôm nay tạm gác chuyện thanh toán quốc tế với tài trợ thương mại sang bên, nói chuyện văn hóa cho nhẹ đầu chút!)