Articles Lifestyle Mr Old Man CHIÊM NGƯỠNG TƯỢNG BỒ TÁT TARA By Mr Old Man Posted on November 17, 2023 12 min read 0 0 1,712 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Tượng Bồ tát Tara phiên bản 1:1 do chuyên gia Úc thực hiện hiện được trương bày tại Bảo tàng Trong thời gian Covid Mr. Old Man đã có những chuyến đạp xe một mình khám phá nhiều điểm đến ý nghĩa và thú vị, trong đó phải kể đến những chuyến đạp xe khám phá các di tích Chăm ở Quảng Nam và Đà Nẵng như Thánh địa Mỹ Sơn, Tháp Chăm Chiên Đàn, Tháp Chăm Bằng An, Phật viện Đồng Dương … và dĩ nhiên, không thể bỏ qua Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng nơi lưu giữ và trưng bày hàng ngàn hiện vật di tích lịch sử, văn hóa và kiến trúc của vương quốc Chămpa. Tháp Chiên Đàn Tháp Bằng An Phật viện Đồng Dương Hầu hết các hiện vật trưng bày tại Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng được làm bằng đá và hầu như không tìm thấy các hiện vật nào làm bằng kim khí, ngoại trừ tượng Bồ Tát Tara (Laksmindra Lookesvara Svabhayada), được tìm thấy ở Phật viện Đồng Dương năm 1978, là bằng đồng thau. Hình ảnh khai quật Phật viên Đồng Dương năm 1902 Tượng Bồ tát Tara là tượng đồng lớn nhất của nghệ thuật Chăm có niên đại vào khoảng giữa thế kỷ thứ 9, với tuổi đời khoảng 1.200 năm. Tượng có kích thước cao 1,14 m, hình Bồ Tát Tara đứng thẳng, hai tay cùng đưa cân xứng về phía trước, tóc được búi lại thành hình chop, trên chóp chạm một tượng Phật A Di Đà, giữa trán có một huệ nhãn hình thoi. Phần trên cơ thể phía trên được phô trần với bộ ngực căng tròn như thường thấy ở các tượng vũ nữ Chăm khác. Khuôn mặt vuông vức, nghiêm nghị, đôi lông mày to, cong, giao nhau, mũi to, môi dày… Đó là một bức tượng đẹp và thần thái. Bản gốc tượng Bồ tát Tara Đồng Dương có tuổi đời 1.200 năm hiện bảo quản tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. – Photo: Paisarn Piammattawat, Bangkok Mới đây sau nhiều năm giằng co, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn gửi UBND TP Đà Nẵng thống nhất chuyển giao chi tiết hoa sen và con ốc – hiện vật cầm tay của pho tượng Bồ Tát Tara từ Bảo tàng Quảng Nam về Bảo tàng Chăm Đà Nẵng để được hoàn chỉnh, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử. Mr. Old Man đã từng nhiều lần ghé Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng và được tận mắt mục sở thị và chụp ảnh tượng Bồ Tát Tara. Tuy nhiên, sau này khi báo chí đưa tin về việc Quảng Nam thống nhất chuyển giao hiện vật cầm tay của pho tượng Bồ Tát Tara là hoa sen và con ốc cho Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng, Mr. Old Man mới biết tượng Bồ Tát Tara hiện đang được trưng bày tại bảo tàng chỉ là phiên tỷ lệ 1:1 được chuyên gia Úc thực hiện từ nhiều năm trước và phiên bản này thiếu hai hiện vật là đóa hoa sen và con ốc trên tay cầm, còn bản gôc tượng Bồ tát Tara, được công nhận là một trong 30 bảo vật quốc gia, chỉ được cho tham quan vào những dịp đặc biệt hoặc sự kiện ngoại giao. Mr. Old Man có dịp xem một số ảnh chụp bản gốc tượng Bồ tát Tara của Paisarn Piammattawat và Hoàng Sơn và nhận thấy phiên bản hiện trưng bày tại Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng giống hệt bản gốc như đúc, ngoại trừ màu đồng của bản gốc như phủ một lớp màu xanh long lánh rất đẹp. Con ốc và hoa sen hiện vật ở hai tay tượng bồ tát Tara Photo Hoàng Sơn Bức tượng tạc nữ thần với tóc được búi lại thành hình chóp (jata), trên chóp chạm một tượng Phật A Di Đà. Khuôn mặt vuông vức, nghiêm nghị, đôi lông mày to, cong, giao nhau, mũi to, môi dày… gợi đến phong cách Đồng Dương – Photo: Hoàng Sơn Bản gốc tượng Bồ tát Tara. Photo: Hoàng Sơn Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng tuyệt tác tượng Bồ tát Tara, một bảo vật quốc gia qua một số bức ảnh của Mr. Old Man, Paisarn Piammattawat và Hoàng Sơn. Mr. Old Man, 17/11/2023