Home Mr Old Man Discovery on the cycling road MỘT LẦN CHECK IN KHU CHỢ ĐẸP NHƯ TRANH TRONG PHIM MẮT BIẾC

MỘT LẦN CHECK IN KHU CHỢ ĐẸP NHƯ TRANH TRONG PHIM MẮT BIẾC

17 min read
0
4
4,864

Những ngày cuối năm 2019 bộ phim Mắt Biếc do Victor Vũ đạo diễn, chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Anh ra rạp đã tạo nên một cơn sốt trong giới trẻ. Đặc biệt là các bạn đã từng đọc và yêu mến tác phẩm này đã đổ xô check-in các địa danh đẹp trong phim, trong đó có chợ Đo Đo ở xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

Theo trào lưu này, Mr. Old Man cũng đạp xe đi Bình Quế “một công đôi chuyện” vừa khám phá chợ Đo Đo, vừa góp phần hoàn thành chỉ tiêu đạp xe đặt ra từ đầu năm.

Chợ Đo Đo ở Bình Quế

Khi đến nơi trò chuyện với người địa phương Mr. Old Man mới biết bối cảnh chợ Đo Đo đẹp long lanh trong phim Mắt Biếc không phải là chợ Đo Đo thật ở Bình Quế mà là chợ Tây Giang ở xã Bình Sa nơi có cây đa, bến nước, sân đình… hội đủ các yếu tố cần thiết để đoàn làm phim có thể tái hiện sinh động ngôi chợ quê vào những năm 60 của thế kỷ trước.

Bên trong chợ Đo Đo ở Bình Quế

Dù sao cũng đã check-in chợ Đo Đo ở Bình Quế và biết thêm thông tin rằng chợ Đo Đo hiện tại cũng không phải là chợ Đo Đo ngày xưa của Nguyễn Nhật Ánh.

Trở về sau chuyến đạp xe hơn 130 km, Mr. Old Man tự hứa vào một ngày đẹp trời sẽ check-in chợ Tây Giang nhưng mãi hơn một năm sau lời hứa đó mới thành hiện thực.

Chợ Tây Giang được sử dụng làm bối cảnh chợ Đo Đo trong film Mắt Biếc
Chợ Tây Giang được sử dụng làm bối cảnh chợ Đo Đo trong film Mắt Biếc

Sau gần 3 giờ đạp xe đạp theo đường ven biển từ Đà Nẵng đi Bình Sa, Mr. Old Man và hai người bạn đồng hành đã check-in chợ Tây Giang đúng 8 giờ sáng. Ấn tượng đầu tiên đối với Mr. Old Man không phải là chợ Tây Giang mà chính là sự thân thiện, cởi mở và hiếu khách đến bất ngờ của những người dân nơi đây. Xóm chợ chỉ có vài nóc nhà và ai cũng nở nụ cười chào đón khách lạ đến thăm đầu năm mới, có người còn mang nước ra mời khách, trò chuyện vui vẻ và còn mời Mr. Old Man và những người bạn đồng hành ở lại dùng cơm trưa cùng với gia đình.

Ông Hoàng Tấn An (71 tuổi), nhà cách chợ Tây Giang chưa tới 15 mét, đang cùng vợ sửa soạn mâm lễ cúng mùng 9 tháng Giêng đầu năm thấy chúng tôi đến liền ra hỏi thăm vui vẻ. Như đoán trước được mục đích của chúng tôi, không đợi hỏi, ông An hào hứng chia sẻ thông tin về chợ Tây Giang ngày xưa, và tất nhiên, không quên kể lại chi tiết những ngày đoàn làm phim đến chợ Tây Giang tái hiện bối cảnh chợ Đo Đo để quay phim.

Ông Hoàng Tấn An

Chợ Tây Giang, theo ký ức thời trẻ của ông An, từng là một trong những ngôi chợ ven sông trên bến dưới thuyền nhộn nhịp nhất của vùng quê Thăng Bình, nơi đây từng có một gia đình người Hoa sinh sống và thu mua hàng nông sản đưa về Hội An để bán cho các thương nhân. Bây giờ chợ Tây Giang không còn hoạt động nữa nhưng ngôi chợ vẫn còn đó với đình làng, giếng nước, cây đa cổ thụ vài người ôm không xuể như chứng tích chứng minh sự tồn tại lâu đời của ngôi chợ ven sông Trường Giang.

Giếng Lân
Cây đa cổ thụ hơn trăm năm tuổi
Bến sông Trường Giang

Ông An chia sẻ: “Đoàn làm phim Mắt Biếc đã đến chợ Tây Giang dựng bối cảnh để quay phim suốt 20 ngày, rất đông người dân thôn Tây Giang và vùng lân cận được mời tham gia đóng vai quần chúng. Thôn Tây Giang vốn bình lặng bỗng trở nên rộn ràng, ngày nào cũng có khách gần xa đến xem làm phim đông vui như đi xem hội”.

“Bối cảnh chợ Tây Giang được đoàn làm phim dựng lại, theo trí nhớ của tôi, là giống hệt ngày xưa từ kiểu bày biện hàng quán trong chợ đến quần áo mọi người mặc, bến sông chỉ có ghe thuyền chèo bằng tay … Xem họ quay phim, tôi như thấy lại cảnh chợ Tây Giang ngày tôi còn nhỏ, xúc động lắm”, ông An nói thêm.

Bà Trương Thị Hảo vợi ông An

Bà Trương Thị Hảo, vợ ông An, chia sẻ: “Suốt mấy tháng sau khi người ta chiếu phim Mắt Biếc, ngày nào cũng có bọn trẻ hết tốp này đến tốp khác đến đây chụp hình, quay phim từ sáng đến tối khiến chợ Tây Giang trước đó rất đìu hiu bỗng trở nên nhộn nhịp khác lạ lắm”.

Được hỏi người dân ở đây thấy có phiền hà khi ngày nào cũng thấy hàng trăm bạn trẻ đến đây check-in, bà Hảo đáp: “Không thấy phiền hà chi hết, vui mà. Mấy tháng gần đây không thấy bọn trẻ ghé thăm tự nhiên lại mong chúng đến”.

Cung đường quê qua thôn Tây Giang
Vùng cát Bình Sa

Trước khi chào tạm biệt bà con để quay về, Mr. Old Man dạo quanh một vòng chợ Tây Giang, chụp một vài tấm ảnh lưu niệm bên ngôi chợ bây giờ trống trơ, không còn dấu tích bối cảnh của phim Mắt Biếc, chụp giếng cổ và cây đa hơn trăm năm tuổi và cả bến sông lúc này chỉ có hai chiếc thuyền con của mấy người dân bên kia sông Trường Giang chèo sang Tây Giang bán cá. Chuyến đạp xe hàng trăm km check-in chợ Tây Giang để lại trong Mr. Old Man nhiều cảm xúc nhưng ấn tượng nhất có lẽ là được gặp gỡ và nghe những người dân chất phác, cởi mở và hết sức hiếu khách nơi đây kể chuyện làng họ được lên phim Mắt Biếc như thế nào.

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Discovery on the cycling road

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

INVOICE NOT CERTIFYING WHAT HAS NOT BEEN SHIPPED

QUESTION Dear Sir, LC allows both AIR and SEA shipment. Amount: USD 100,000 Shipment by AI…