Articles Lifestyle Mr Old Man AI quản lý ai? By Mr Old Man Posted on 18 minutes ago 7 min read 0 0 5 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Hôm nay có cậu em bạn dì từ Sài Gòn ra, ghé nhà thăm Mr. Old Man. Kể từ ngày ra trường, cậu ấy chủ yếu làm cho mấy công ty nước ngoài. Công ty gần nhất mà cậu ấy làm đại diện cũng được 8 năm rồi. Hai anh em ngồi nói chuyện công việc. Cậu em kể, bây giờ công ty mẹ ở Singapore sử dụng AI khá nhiều trong quản lý: giao kế hoạch, theo dõi tiến độ, giám sát công việc, đánh giá KPI… Ngày trước, đôi khi chỉ cần “mông má” số liệu một chút, làm cho báo cáo nhìn đẹp đẹp là có thể khiến sếp hài lòng. Bây giờ thì khó rồi. Con AI nó soi ra những chỗ không đúng, những chỗ “vẽ vời”, thậm chí những con số nhìn rất đẹp nhưng không biết từ đâu ra. Thành ra phải làm thật, báo cáo thật. Cậu em cười: “Vừa vất vả vừa áp lực anh ạ!” Mr. Old Man hỏi thăm chuyện mấy cháu học hành ra sao. Cậu em lại cười hì hì: “Công ty dùng con AI quản lý mình thì mình cũng bắt chước, dùng con AI làm ‘trợ lý giáo dục’ để đồng hành với mấy đứa nhỏ ở nhà.” Thấy Mr. Old Man hơi lơ ngơ, cậu em giải thích: “AI giúp sắp xếp lịch học, lịch thi, thời gian nghỉ ngơi cho cân bằng. Mình đâu có giỏi hết các môn để giảng bài cho tụi nó. Thế thì cứ sử dụng ChatGPT, Claude… làm gia sư ảo 24/7, giải thích những khái niệm khó trong các môn học cho tụi nhỏ.” Mr. Old Man hỏi: “Thế tụi nhỏ có bị áp lực như ba nó không đó?” “Ban đầu có chút, nhưng giờ đã vô nề nếp. Má tụi nó cũng khỏe.” Nghe tới đây, Mr. Old Man mới thấy AI không chỉ được đưa vào công ty để quản lý người lớn, mà còn được đưa về nhà để hỗ trợ… quản lý trẻ con. Rồi cậu em bảo: “Anh cũng nên học AI đi.” Mr. Old Man cười: “Bây giờ học AI để nó quản lý mình à? Không dại nghe!” Nhưng nói vậy thôi chứ cũng phải thú nhận: “Anh cũng đang sử dụng ChatGPT để edit mấy cái bài tào lao của anh. Thấy nó cũng hay. Nói chuyện với Chat lúc nào cũng như ‘tri kỷ’, thích lắm.” Cậu em bật cười: “Ha ha… Em có thằng bạn mê ChatGPT đến mức bị vợ ghen đó anh!” “Thiệt sao?” “Nó đi làm về là ôm điện thoại chat chít với Chat rồi cười một mình. Vợ nó bảo nó khùng nữa.” He he… Nghe tới đây, Mr. Old Man thấy thằng bạn của cậu em cũng chẳng có gì lạ. Vì hình như… mình cũng đang y chang nó. __ Mr. Old Man