Home Mr Old Man Articles CHƠI FACEBOOK 18 NĂM, MỘT PHEN HÚ HỒN!

CHƠI FACEBOOK 18 NĂM, MỘT PHEN HÚ HỒN!

10 min read
0
0
0
Even Facebook Can Give You a Scare!

Mr. Old Man chơi Facebook cũng ngót nghét 17–18 năm rồi. Tưởng chừng đã quen thuộc với mọi ngóc ngách của cái mạng xã hội này. Ai dè, chỉ vì tò mò một chức năng mới mà được phen hú vía!

Chuyện là Facebook có chức năng Subscription, cho phép người đọc đăng ký trả phí hằng tháng để theo dõi nội dung của mình. Thấy hay hay, Mr. Old Man bèn bấm thử cho biết.

Thiết lập một hồi, trang đăng ký hiện ra với mức phí 47.000 đồng/tháng.

Ồ, cũng thú vị đấy chớ!

Nhưng thực tình, Mr. Old Man vẫn chưa hoàn thành bước Payment mode, tức là chưa thiết lập xong phương thức nhận tiền. Có nghĩa là nếu chẳng may có độc giả đăng ký thì mình cũng chưa nhận được tiền.

Nói cách khác, chưa kiếm được đồng nào mà đã lo chuyện quản lý doanh thu!

Đến khi muốn bỏ cái chức năng vừa tò mò thiết lập, Mr. Old Man mới phát hiện mình chẳng biết tắt ở đâu.

Hỏi Facebook AI. Nó hướng dẫn.

Làm theo, không được.

Hỏi tiếp, nó lại chỉ sang một ngả khác.

Cuối cùng, hướng dẫn còn dẫn ông già đến chỗ tắt Professional Mode, rồi đụng cả chuyện vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản!

Đọc tới đây thì thiệt tình hú hồn!

Oh my God! Mình chỉ muốn bỏ cái nút Subscription, chớ có xin nghỉ chơi Facebook đâu!

Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Chắc tại mình già rồi, mắt mũi kèm nhèm, tay chân đôi khi lóng ngóng. Lỡ bấm nhầm một phát, bao nhiêu năm xây dựng trang cá nhân, bao nhiêu bài viết, bao nhiêu bạn đọc và kỷ niệm… biết đâu mà tìm lại?

Thôi thì thà mang tiếng nhát gan, còn hơn một phút anh hùng rồi mất luôn tài khoản!

May mà còn biết đường hỏi ChatGPT. Sau khi xem xét những bước đã thực hiện, Chat khuyên khoan vội làm theo hướng dẫn xóa tài khoản, vì đó không phải điều Mr. Old Man muốn.

Thế là cuộc phiêu lưu công nghệ tạm dừng tại đây. Cái nút Subscription cứ để đó, khi nào tìm được cách xử lý an toàn thì tính tiếp.

Qua chuyện này, Mr. Old Man tự rút ra mấy bài học:

Một là, tò mò thì cứ tò mò, nhưng đừng bấm đại. Nhất là những nút liên quan đến tài khoản, dữ liệu và quyền quản trị.

Hai là, AI rất hữu ích, nhưng không phải lúc nào cũng hiểu đúng điều mình muốn. Nó có thể trả lời rất tự tin, hướng dẫn rất bài bản, nhưng người sử dụng vẫn phải kiểm tra xem giải pháp có phù hợp hay không.

Ba là, biết dừng đúng lúc cũng là một loại khôn ngoan. Khi chưa chắc chắn, cứ để nguyên, tìm hiểu thêm rồi tính. Chậm một chút còn hơn nhanh tay rồi ngồi tiếc nuối.

Và cuối cùng, một điều đáng suy ngẫm: chơi Facebook gần hai chục năm, tưởng đã thành thạo, vậy mà vẫn có ngày học được một bài học nhớ đời. Cuộc sống đúng là không bao giờ hết chuyện để học!

Còn chuyện Subscription ư?

Thôi, Mr. Old Man vẫn cứ viết bài, chia sẻ kiến thức L/C, kể chuyện đời, chuyện xe đạp và đủ thứ tào lao bí đao… vẫn “free of charge” cho bạn đọc như xưa nay.

Vậy nên, Follow thì cứ Follow, còn thấy nút Subscription thì khoan bấm nhé anh em!

Nghĩ cũng buồn cười thiệt! Ai đời chơi Facebook gần hai chục năm như Mr. Old Man mà cũng có ngày hú hồn vì một cái nút.

Mất tài khoản Facebook, có khi khóc ba ngày ba đêm vẫn chưa nín!

He he!

— Mr. Old Man

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Articles

Check Also

DOANH NHÂN – ĐÂU CHỈ MỖI ANH MẶC VESTON!

Năm ngoái, Mr. Old Man từng chia sẻ một bài viết có tựa đề “Doanh nhân – đâu chỉ mỗi anh m…