Home Mr Old Man Articles QUẢ BÓNG VÀNG 2026: MỘT GIÀ, MỘT TRẺ… AI RINH?

QUẢ BÓNG VÀNG 2026: MỘT GIÀ, MỘT TRẺ… AI RINH?

5 min read
0
0
0

Bài về Quả Bóng Vàng 2026 mới viết chưa lâu, nhưng mấy ngày nay bóng đá lại có thêm chút chuyện để bàn.

Yamal ghi bàn.
Kane ghi bàn.
Mbappé cũng ghi bàn.
Messi thì… cũng chẳng chịu thua.

Chỉ có điều, Messi ghi bàn mà Inter Miami cứ hòa hoài. Trận mới nhất hòa San Diego 2-2, dù Messi vẫn kịp ghi một bàn.

Thành ra càng gần ngày trao giải, mấy ông nhà báo chắc càng phải cân não để nhớ lại cả một mùa giải và đưa ra lá phiếu cuối cùng.

Kane có một mùa giải quá ấn tượng với 73 bàn thắng và Bundesliga cùng Bayern.
Mbappé thì ghi bàn đều đặn và giành Chiếc giày Vàng World Cup.
Yamal có World Cup cùng Tây Ban Nha và một mùa giải rất nổi bật ở tuổi 19.
Còn Messi, ở tuổi 39, vẫn có mặt trong cuộc đua với một hồ sơ mà… chỉ riêng cái tên thôi cũng đủ làm người ta phải nhìn lại.

Nói thiệt, ai rinh Quả Bóng Vàng cũng OK, ngoại trừ Rodri.

Kane cũng xứng đáng, nhưng chắc sẽ có không ít lời ra tiếng vào vì Anh chỉ đứng thứ ba ở World Cup.

Mbappé cũng vậy: thành tích cá nhân rất mạnh nhưng Real Madrid không có danh hiệu lớn trong mùa giải ấy.

Rồi cuối cùng, Mr. Old Man lại thấy câu chuyện thú vị nhất nằm ở Messi và Yamal.

Một già. Một trẻ.

Một người đã có 8 Quả Bóng Vàng.

Một người đang đứng trước cơ hội trở thành một trong những cầu thủ trẻ nhất từng chạm tay vào chiếc cúp ấy.

Nếu một trong hai người thắng, chắc cũng chẳng có gì quá khó hiểu.

Có lẽ người duy nhất… không đồng ý là mấy ông nhà cái.

Còn các nhà báo thì thôi rồi…

Cân não tiếp đi các ông!

Ngày 26/10 mới biết ai rinh cúp.

__ Mr. Old Man

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Articles

Check Also

9 THÁNG ĐẦU NĂM: 440 POSTS VÀ 3.165 KM… NGHỈ HƯU MÀ CŨNG KPI!?

Hồi còn làm ngân hàng, định kỳ là có báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh 3 tháng, 6 tháng,…