Articles Lifestyle Mr Old Man Nếu chứng nhận kết hôn cũng có ngày hết hạn… By Mr Old Man Posted on 12 seconds ago 5 min read 0 0 0 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Mr. Old Man tình cờ thấy một tút hài bằng tiếng Anh trên Facebook, đọc xong thấy cũng… đáng suy nghĩ. Cái tút đó viết: “Nếu chứng nhận kết hôn mà cũng có ngày hết hạn như bằng lái xe, hầu hết mọi người có lẽ sẽ không gia hạn.” Còn bạn thì sao? Có gia hạn không? Hỏi vui vậy thôi. Trả lời “không” là có chuyện đó! Thế hệ ông bà, cha mẹ ngày xưa có vẻ rất khác. Họ có thể sống với nhau đến đầu bạc răng long, dù đôi khi “canh không ngọt, cơm chẳng lành”. Thậm chí có ông còn có thêm… bà hai, bà ba… Ngày nay thì khác. Nhiều bạn trẻ Việt Nam hình như cũng đang chơi theo kiểu… Mỹ: sống với nhau vài năm, nếu thấy không còn thích nhau, không còn hợp nhau nữa thì chia tay nhẹ nhàng. Xã hội đã thay đổi. Độc lập kinh tế, quan niệm về hôn nhân và quyền lựa chọn cá nhân ngày càng lớn hơn. Phụ nữ cũng không còn quá sợ chuyện ly hôn như trước. Thành ra, nếu chứng nhận kết hôn hết hạn sau 10 năm, như giấy phép lái xe hạng B, có khi nhiều cặp đôi lại thấy… hơi lâu. Còn nếu nó giống giấy phép lái xe hạng C, D… chỉ có thời hạn 5 năm, có khi lại… vừa đẹp! Tưởng tượng ngày chứng nhận kết hôn sắp đến hạn, anh chồng hỏi: “Vợ ơi, mình đi gia hạn không?” Cô vợ trả lời ráo hoảnh: “Thôi chồng à. Năm năm là quá đủ rồi!” Nghe sợ thiệt! Ngày xưa, người ta cưới nhau để sống với nhau cả đời. Ngày nay, có khi người ta cưới nhau để xem… “…có sống với nhau được bao lâu.” ___ Mr. Old Man