Articles Lifestyle Mr Old Man ĐÀ NẴNG CŨNG TỪNG ĐU TREND HOA SỮA! By Mr Old Man Posted on 7 seconds ago 7 min read 0 0 0 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Sáng cà phê, lướt Facebook, Mr. Old Man gặp cái tút của anh bạn làm báo giới thiệu bài viết “Hoa sữa và đô thị” đăng trên báo Thanh Niên. Chuyện là hoa sữa gây dị ứng với nhiều người dân Hà Nội vì mùi hương quá nồng, bỗng dưng thành trend, kéo theo hàng loạt cuộc thảo luận trên mạng xã hội, khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc tìm giải pháp căn cơ hơn. Lại nhớ những năm 90, Đà Nẵng chắc vì quá mê mẩn bài hát “Hoa sữa” của nhạc sĩ Hồng Đăng nên đã “nhập khẩu” loài cây này về trồng dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh – con đường từng được xem là đẹp nhất Đà Nẵng thời đó. Hoa sữa thực ra không “ngọt ngào đầu phố đêm đêm” lãng mạn như lời bài hát của nhạc sĩ Hồng Đăng. Nghe kể, sau này dân Hà Nội kêu trời vì mùi hoa sữa, nhạc sĩ quê gốc Nghệ An mới tiết lộ một chuyện khá bất ngờ: Khi viết nhạc phim theo đơn đặt hàng cho bộ phim “Hà Nội mùa chim làm tổ” (1978), ông chưa từng tận mắt nhìn thấy, càng chưa từng ngửi thử mùi hương của loài hoa này. Tất cả đều được viết bằng trí tưởng tượng và cảm xúc, sau khi nghe người bạn là nhà thơ Nguyễn Hương Trâm gợi ý về một loài hoa thơm ngát, nở về đêm ở góc phố Nguyễn Du. Hoa sữa nở trắng tại Đà Nẵng kèm mùi nồng khó chịu – Ảnh: Nguyễn Tú/Thanh Niên (2015). He he… Nhạc sĩ Hồng Đăng nhầm bằng trí tưởng tượng, mười mấy năm sau Đà Nẵng lại nhầm bằng cây thật, hoa thật, mùi hương thật! May mà Đà Nẵng còn kịp sửa sai bằng cách bứng cây đi nơi khác hoặc chặt bỏ bớt. Chứ cứ để nguyên cả con đường thì biết đâu, mùi hoa sữa ở Đà Nẵng cũng lên hot trend như Hà Nội! Bây giờ, Đà Nẵng chỉ còn vài con đường lác đác mấy cây hoa sữa. Thành ra, mỗi mùa hoa sữa về, người Đà Nẵng vẫn có thể thưởng thức cái cảm giác “ngọt ngào đầu phố đêm đêm”, rồi “thơm từng cơn gió” như lời bài “Nhớ mùa thu Hà Nội” của Trịnh Công Sơn. Tất nhiên, chỉ thơm vừa đủ thôi, chứ không đến mức phải họp dân, lấy ý kiến rồi tìm giải pháp căn cơ! Ha ha… LAST BUT NOT LEAST Bài này dự định ngày mai mới lên sóng. Nhưng đã đu trend thì phải theo trend. Thôi, lên sóng hôm nay cho nóng! __ Mr. Old Man