Articles Lifestyle Mr Old Man Tào lao xịt bợp, tào lao khú đế, tào lao thiên địa, tào lao bí đao… By Mr Old Man Posted on 2 minutes ago 3 min read 0 0 1 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Sáng nay có bạn hỏi, không biết đùa hay thật: – Sao lâu rồi không thấy Mr. Old Man viết mấy bài “tào lao”? – Tào lao thì cũng cần có cảm hứng mới viết được. Chứ cố viết, có khi lại đánh mất luôn cái chất tào lao. Đúng là giữa đống bài nghiệp vụ chuyên môn, thỉnh thoảng Mr. Old Man cũng chen vào vài bài gọi là “tào lao” để trang Facebook bớt phần khô khan. Nhưng đó là tào lao theo kiểu của Mr. Old Man, chứ không phải kiểu “tào lao xịt bợp”, “tào lao khú đế”, “tào lao bí đao” hay “tào lao thiên địa”, tức là những chuyện trên trời dưới đất, không đầu không đuôi, nhảm nhí, vớ vẩn, chẳng mang lại giá trị gì, dù chỉ là chút thông tin cho người đọc. Mấy bữa nay thời tiết trở trời. Đi bơi cũng ngại, đạp xe cũng lười. Ngoài mấy bài chuyên môn phải trả bài, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà viết chuyện tào lao. Thôi thì cứ xem bài này như một bài có chút giá trị thông tin: nhắc bạn đọc nhớ lại những thành ngữ đi kèm với chữ “tào lao” mà người miền Trung hay dùng. Bạn nào còn biết thêm kiểu “tào lao” nào nữa thì cứ góp vui nhé! ___ Mr. Old Man