Home Mr Old Man Articles Mr. Old Man cũng là nhà báo (?)

Mr. Old Man cũng là nhà báo (?)

4 min read
0
0
8

Sáng nay có người gửi lời chúc mừng Mr. Old Man nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6.

He he, chắc bạn ấy đùa vui thôi. Theo Luật Báo chí, nhà báo là người hoạt động báo chí và được cấp thẻ nhà báo. Những người viết nhiều như Mr. Old Man, dù cũng có không ít bài đăng trên báo chính thống, vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để được gọi là nhà báo.

Tuy vậy, nghĩ đi nghĩ lại thì Mr. Old Man cũng có gần 30 năm gắn bó với nghiệp viết lách. Lại còn sở hữu một website riêng, nơi một mình kiêm luôn đủ thứ chức danh: phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn và tổng biên tập duyệt bài.

Nói vui thì tòa soạn chỉ có một người, nhưng họp giao ban lúc nào cũng… nhất trí 100%.

Vì thế, nhân ngày 21-6 mà có người nhớ đến và gửi lời chúc mừng, Mr. Old Man vẫn thấy vui lắm. Dù không phải nhà báo, nhưng được sống với niềm vui viết lách suốt ngần ấy năm cũng là một điều đáng quý rồi.

À, nhân ngày đặc biệt này, Mr. Old Man cũng xin gửi lời chúc mừng đến quý “đồng nghiệp” — những người ngày ngày vẫn miệt mài viết blog, viết Facebook, viết website, viết đủ thứ trên đời cho dù không phải là nhà báo được cấp thẻ.

Chúc mọi người luôn giữ được niềm vui gõ phím mỗi ngày

_____

Mr. Old Man

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
  • Bà cụ rùa mất rồi!

    Sáu năm trước, trong một chuyến đạp xe chinh phục đèo Hải Vân, Mr. Old Man ghé quán cà phê…
  • “Ngôi làng đã mất” giờ mất thiệt rồi!

    Hơn mười năm trước, Mr. Old Man từng vác xe men theo sườn đèo Hải Vân xuống bãi biển hoang…
  • Đen như Ma-rốc

    Hồi nhỏ, Mr. Old Man là đứa đen nhất nhà. Đi học thì đen nhất lớp, nhiều khi còn có cảm gi…
Load More In Articles

Check Also

Bà cụ rùa mất rồi!

Sáu năm trước, trong một chuyến đạp xe chinh phục đèo Hải Vân, Mr. Old Man ghé quán cà phê…