Home Mr Old Man Articles DẠI CHI KHOE ẢNH XẤU

DẠI CHI KHOE ẢNH XẤU

13 min read
0
0
0

Mr. Old Man dám cá chẳng có ai tự nguyện đem hình xấu của mình lên Facebook. Ai cũng muốn mình trông trẻ hơn, đẹp hơn, lung linh hơn đời thực một chút… nhất là mấy chị em ngoài ba mươi trở lên.

Một tấm ảnh post lên mà nhận được cả trăm Like cùng vài chục comment kiểu:
“Trời ơi chị trẻ quá!”
“Đẹp xuất sắc luôn!”
“Nhìn như mới đôi mươi!”

… là có người vui nguyên buổi, ngồi thả tim rồi trả lời comment mỏi tay.

Mà không riêng gì chị em. Mấy anh em cũng vậy thôi. Không cần đẹp trai cỡ tài tử Hàn Quốc, nhưng ít ra lên Facebook nhìn cũng phải “ngầu ngầu”, chứ ai lại để mình xấu quắc bao giờ.

Hồi còn đạp xe, chụp ảnh, viết bài… lâu lâu mấy chị em gặp Mr. Old Man cũng nhờ:
• Anh chụp cho em vài kiểu nghe!

Rồi dặn thêm một câu đầy quyền lực:
• Nhưng gửi qua Zalo thôi nha. Không được đăng Facebook!

Ghê chưa! Nhờ người ta mà giọng như ra thông báo của Ban tổ chức

Sau này mới biết, ảnh Mr. Old Man chụp xong còn phải qua nhiều “công đoạn hậu kỳ” nữa mới được phép xuất hiện trước bàn dân thiên hạ:

Chân dài thêm chút.
Eo nhỏ lại chút.
Da mịn hơn chút.
Mắt to hơn chút.

Có chị còn đùa:
• Giờ không có app chắc em không dám sống thật luôn anh ơi!

Nghe nói trong giới đạp xe, nhiều chị em thuộc dạng “cao thủ app thẩm mỹ”.

Có lần Mr. Old Man xem Facebook một cô em quen quen, thấy ảnh đẹp quá mới hỏi anh bạn:
• Ê, em D. ngoài đời có đẹp dữ vậy không?

Anh bạn tủm tỉm:
• Cũng được anh… nhưng em xài app kéo chân đó. Ngoài đời cao có mét rưỡi à.

Mr. Old Man ngạc nhiên:
• Rứa hả!?

Anh bạn phán thêm câu chí mạng:
• Nếu Facebook chấm 10 điểm thì ngoài đời chắc còn 5-6 điểm thôi.

Nghe xong Mr. Old Man tự nhiên hơi sợ… gặp mặt rồi lỡ tìm không ra người trong ảnh

Bà chị của Mr. Old Man thì cực mê chụp hình. Mỗi lần đi ăn nhà hàng có view đẹp là đi sớm, đem theo cả gậy selfie như dân chuyên nghiệp.

Mr. Old Man hay chọc:
• Chị đi “ăn ảnh” là chính, ăn nhà hàng chỉ phụ thôi!

Mà công nhận, chị lớn tuổi rồi nhưng vẫn sang và có mắt thẩm mỹ nên ảnh nào chụp cũng có nét riêng. Facebook của chị giống như một gallery mini, lưu cả ngàn tấm hình được bạn bè vào thả tim tới tấp.

Có lẽ nhờ vậy mà tinh thần selfie của chị chưa bao giờ giảm nhiệt.

Nói đi nói lại thì ai mà chẳng thích mình nhìn trẻ đẹp. Đẹp thì khoe, xấu thì che. Chuyện bình thường của loài người thôi.

Mà cũng phải công nhận, ngoài mấy app chỉnh hình, Facebook và mạng xã hội làm phụ nữ bây giờ trẻ trung hơn hẳn thế hệ trước. Từ mấy cô gái trẻ cho tới các bà cô bảy mươi, lâu lâu vẫn thích diện đẹp, ra quán cà phê hay nhà hàng chụp vài tấm hình rồi khoe Facebook.

Nghĩ cũng vui.

Biết đâu chính mấy cái Like với comment “chị đẹp quá!” lại là một dạng vitamin tinh thần giúp người ta yêu đời hơn

PHẦN DỰ ĐOÁN CỦA CHỦ THỚT

Bài này mà post lên Facebook mấy chị em đọc được chắc sẽ không ngần ngại “tuýt còi”:

  • Ê ông Old Man coi chừng nghe!
    • Răng ông nói xấu phụ nữ dữ rứa?
    • Chỉ biết khui chuyện chị em thôi hả?

Có bà còn phân bua:
• Mấy ông đàn ông cũng sống ảo thấy mồ. Răng không kể?

Ờ ha… nghĩ lại cũng đúng

Đàn ông tuy ít xài app kéo chân bóp eo hơn chị em, nhưng cũng đâu phải vô tội.

Mấy anh U60 bụng bia lù lù nhưng lên Facebook toàn chọn góc chụp nửa người trên.

Có anh chụp kiểu chống cằm suy tư nhìn như tài tử Hong Kong hồi thập niên 90.

Có anh đăng hình đạp xe xong chỉnh màu đen trắng, thêm cặp kính mát… nhìn phong trần như dân Tour de France.

Ngoài đời gặp lại:
• Ủa… anh đây hả!?

Chưa kể nhiều anh chụp hình luôn có “đạo cụ”:

Xe đẹp phải dựng cạnh.
Đồng hồ phải ló ló.
Ly cà phê phải đặt đúng góc.

Có anh vô quán gọi đúng một ly bạc xỉu mà chụp đủ 45 phút

Cho nên thôi, đừng ai trách riêng phụ nữ.

Facebook giờ giống một sân khấu vui vẻ thôi.

Ai lên đó cũng muốn mình phiên bản đẹp nhất, trẻ nhất, ngầu nhất.

Đàn ông hay phụ nữ gì cũng vậy thôi. Dại chi khoe ảnh xấu

_____

Mr. Old Man

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Load More Related Articles
Load More By Mr Old Man
Load More In Articles

Check Also

Presentation Period vs. Expiry Date: When the Presentation Period Appears to Extend Beyond the LC Expiry Date

In documentary credits, it is not uncommon to see a presentation period that appears longe…