Articles Lifestyle Mr Old Man Hưu kiểu Mỹ, hưu kiểu Việt Nam By Mr Old Man Posted on 45 seconds ago 6 min read 0 0 1 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Sáng ngồi cà phê check mail, Mr. Old Man gặp một cái tút trên Quora. Một bà vợ Tây nổi hứng kể về một ngày điển hình của ông chồng mới nghỉ hưu của mình. Lạ một điều là bài viết chẳng có triết lý cao siêu gì. Chỉ kể chuyện rất bình thường: sáng thức dậy tập thể dục, ăn sáng, đọc tin, cắt cỏ, sửa laptop, xem TV … vậy mà nhận gần 3K upvotes và hơn 300 comments. Chắc là gãi đúng chỗ ngứa của mấy ông bà về hưu Mà xem kỹ mới thấy đa số người comment cũng toàn U70, U80 cả. Có ông 80 tuổi còn khoe mình bắt đầu làm thơ năm 75 tuổi, giờ đã xuất bản 2 tập với hơn 800 bài thơ. Mr. Old Man đọc tới đó bật cười Tưởng chỉ ở Việt Nam mấy ông về già mới thích làm thơ, in thơ rồi mang đi tặng bạn bè chớ. Té ra người già ở đâu cũng vậy — hễ có tuổi một chút là dễ “xuất khẩu thành thơ” nhanh như điện Đọc tút của bà Stephanie thấy một ngày của ông chồng bà ấy, về tinh thần, cũng na ná một ngày của Mr. Old Man, chỉ khác nhau chút đỉnh kiểu Mỹ với kiểu Việt Nam. Ông chồng Mỹ thì sống kiểu Mỹ: Sáng dậy vươn vai vươn chân, tự làm breakfast, đọc news, nghe podcasts, cắt cỏ, sửa laptop, xem baseball, xem TV… Chuyện bữa tối chắc để… Costco lo Còn Mr. Old Man chơi kiểu Việt Nam: Sáng ra biển bơi, đạp xe cà phê, trả lời vài câu hỏi nghiệp vụ, viết bài linh tinh, chiều ngắm mặt trời lặn, tối lướt Facebook rồi mở web drama Tàu nghe cho dễ ngủ Nghĩ cho cùng thì “hưu kiểu Mỹ” hay “hưu kiểu Việt Nam” cũng không khác nhau mấy. Người già vui nhất không phải là bận rộn thật nhiều. Mà là mỗi sáng thức dậy vẫn còn có vài chuyện mình thích để làm. Mr. Old Man thích nhất câu bà Stephanie viết: “Life is what you make it.” Đúng thiệt. Nghỉ hưu không phải là hết việc để làm. Chỉ là mình được quyền chọn những việc mình thích để khiến mình bận rộn cho vui thôi _____ Mr. Old Man At Traditional Café