Articles Lifestyle Mr Old Man Ngân hàng đổ bộ vào VIFC… Ăn giỗ đi trước? By Mr Old Man Posted on 5 minutes ago 4 min read 0 0 3 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Sáng nay, ở quán cà phê quen, có hai ông già ngồi tán chuyện ngân hàng đổ bộ vào VIFC. Nghe cũng vui. – Này, ông đọc báo chưa? Ngân hàng kéo nhau vào VIFC đông như đi hội. – Rồi. Nhìn cứ như sắp khai trương một cái… chợ tài chính. – Ông thấy sao? – Nói thiệt… tôi thấy mùi “xí chỗ” nhiều hơn mùi “kiếm tiền”. – He he… chuẩn. Miếng bánh chưa thấy đâu mà ghế đã kín bàn. – Nhưng nói vậy cũng chưa công bằng. – Ừ? – Không vào bây giờ, mai mốt nó chạy thật thì đứng ngoài nhìn à? – Vậy là vào lúc này không phải để ăn? – Mà là để… có mặt trước đã. – Nghe giống “nuôi quân” hơn là “đánh trận”. – Chính xác. Mấy năm đầu có khi chỉ lo dựng bàn, kê ghế, tập dượt luật chơi. – Nhưng nếu nó thành? – Thì mấy ông ngồi sẵn ghế đẹp sẽ hưởng trước. – Còn mấy ông vào sau? – Có khi phải đứng… hoặc ngồi ghế nhựa. – He he… vậy rốt cuộc có phải “miếng bánh ngon ăn” không? – Không. Là “miếng bánh có thể ngon”… nhưng chưa tới giờ dọn ra. □ Tán một hồi, Mr. Old Man kết lại nghe cũng có lý: “Thời điểm này, vào VIFC không phải để ăn — mà là để có mặt khi người ta bắt đầu dọn bàn.” Tục ngữ có câu: “Ăn giỗ đi trước, lội nước theo sau.” Kiểu này… chắc là đi ăn giỗ rồi ____ Mr. Old Man