Articles Lifestyle Mr Old Man Mr. Old Man từ chuyên gia thanh toán quốc tế… sang tư vấn thu hồi tài sản By Mr Old Man Posted on 4 weeks ago 7 min read 0 0 57 Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Reddit Share on Pinterest Share on Linkedin Share on Tumblr Mr. Old Man từ chuyên gia thanh toán quốc tế… sang tư vấn thu hồi tài sản Hôm qua Mr. Old Man nổi hứng chia sẻ trên Facebook (kèm bản tiếng Anh cho có “quốc tế”) bài viết: “Ai gan to dám trộm xe của Kieran Barry? Mang trả lại ngay kẻo…” Chuyện là Kieran Barry — một tay đạp xe “không phải dạng vừa” ở Đà Nẵng — vừa bị “nẫng” mất chiếc Cannondale. Anh đăng bài trên trang Xe đạp Đà Nẵng nhờ cộng đồng hỗ trợ. Mr. Old Man biết Kieran từ hồi viết bài về Everesting Challenge. Nói cho gọn: anh này là người đầu tiên (và chắc cũng hiếm hoi) Everesting được cả Hải Vân lẫn Khỉ Già. Nghe thôi là đã thấy… không nên trộm xe của anh rồi Không biết bài viết của Mr. Old Man hay dở thế nào, nhưng nhờ có bản tiếng Anh nên Kieran bắt đầu… trao đổi phương án xử lý. Anh hỏi: “Có nên thưởng cho bạn kia một ít tiền để lấy lại xe không?” Mr. Old Man trả lời rất “chuẩn ngân hàng”: “Nếu bạn đã báo công an, thì cứ để họ xử lý. Nếu người kia tự nguyện trả lại, bạn có thể gửi một ít tiền thiện chí — nhưng tùy bạn quyết định.” Kieran nói cũng nghĩ vậy, nhưng chưa chắc người kia sẽ trả. Mr. Old Man bèn “tư vấn nâng cao”: “Nếu bạn đó là người địa phương và biết vụ việc đã có CCTV, lại còn báo công an rồi, thì khả năng trả xe là có. Bạn có thể nhắn qua một người trung gian rằng bạn muốn giải quyết nhanh, và sẵn sàng biếu một ít nếu xe được trả lại sớm. Nếu không thì… để công an làm việc.” Kieran gật đầu cái rụp. Hóa ra anh còn có cả ảnh CCTV và biết luôn tên người lấy xe. Kế hoạch ngày mai: đi gặp một anh thợ sửa xe đạp “có số má” ở Đà Nẵng, hy vọng có liên lạc với “đương sự”, rồi nhờ chuyển lời. _ Ngẫm lại thấy cũng buồn cười. Tự nhiên từ một người chuyên tư vấn thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, Mr. Old Man bỗng “lấn sân” sang… tư vấn thu hồi tài sản. Mà không phải tài sản nợ ngân hàng, mà là tài sản bị… cuỗm mất Chờ xem ngày mai có “happy ending” không để còn… viết tiếp tập 2. P/s: Biết đâu đăng bài này cũng là một cách chuyển lời … ai lỡ dại thì còn kịp quay đầu. __ Mr. Old Man